Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GIEO GIÓ GẶT BÃO…

Dưa Lê
Thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2012 7:53 PM
 
(Nguoiduatin.vn) 02-02-2012: Trả lời Đài Tiếng nói Việt Nam sáng nay (2-2), ông
Ngô Ngọc Khánh, phát ngôn viên, chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng – Hải Phòng cho biết: “Không có lệnh nào phá nhà ông Đoàn Văn Vươn”. (?)
    Vậy có thơ rằng: 
.
“Miệng quan có thép, có gang”
Bây giờ thép đã cuốn làm…lò xo!...
Lưỡi Quan co giãn thụt thò
Nói nhăng nói cuội cốt cho thoát vành!...
Nhà anh Vươn phá tanh bành
Cái mồm vẫn cứ loanh quanh chối liều!
Cãi chầy cãi cối tưởng…siêu
Huyện “không ra lệnh” chỉ…điều quân thôi!
Hung hăng phá phách tơi bời
Ra tay tàn bạo như thời còn…Tây!...
Phá từ cái lá, khóm cây
Xác xơ bụi chuối ủi, cầy tan hoang!
Hởi lòng cả lũ quan tham
Vừa ăn cướp, vừa la làng…không…không!?...
……………..
Rồi ra sẽ lộn chổng mông
“Gieo gió gặt bão” đấy… “lồng chí” ơi!!!...  
.
02-02-2012
DL