Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KÍNH ĐẠI SƯ HUYNH!

Từ Đức Khoát
Thứ sáu ngày 3 tháng 2 năm 2012 7:12 PM

     Tâm tình cùng bác Trần Nhương
 
Nhà em lo ốm cho chồng
Cho nên nhờ bác "nhốt lồng" văn chương
Mấy bài gửi bác Trần Nhương
Bị giam tù ngục không đường tìn ra
Văn em như một lũ gà
Lép nha lép nhép mai là sẽ to
Mấy lời mong bác thương cho
Thơ em chẳng nấu ,chẳng kho, đừng sào
Bây giờ bác nghĩ thế nào ?
La Phù tắm khoáng hôm nào huynh qua
Hẹn thầy sẽ mổ gà ta
Uống rượu quốc lủi cả nhà cùng vui
Văn chương em ? nó ngậm ngùi
Đắng cay thì có ! Ngọt bùi thì chưa
Mấy lời kính bác, xin thưa !
 
 
NHỮNG CÙ BÔNG BIẾT NÓI
 
 
Đàn gà líp chíp ở trong bu
Mái mẹ loanh quanh tựa kẻ tù
Bé bé như cù bông biết chạy
Xinh xinh tựa nắm đấm thằng cu
 Nguồn vui sống động cho ông khoái      
Lối xướng sinh nhai để bà thu          
Cuộc sống nông thôn thời mở cửa
Văn chương xướng hoạ tự thầy tu
 
                03- 02-2012
                     TĐK