Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI NHÀ THƠ TRẦN NHƯƠNG NHÂN NGÀY THƠ VIỆT NAM

Nguyễn Chính Viễn
Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2012 9:10 PM
 
Vào “Oét sai” Trần Nhương
Đọc Tin Văn... của  Lão
Nghe Lão nói Hội thơ...
Ôi ! lòng ta vui quá
Vì nhà tôi ở  xa
Vì tàu xe cách trở
Đành ngồi mà thẫn thờ
Nghĩ về thơ về hội
Ước  muốn được Trần Gia
Hý hoáy cho bức họa
Để thấy rõ mặt  mình
Đang rạng ngời với thơ...
Và rất vui được biết
Có rất đông bạn bè
Đã đến Quán Trần Gia
 Với nụ cười tươi rói
Chúc Nhà Thơ trẻ mãi
Được “Lì Xì” lấy may...
Nhận sách về kỷ niệm
Tôi tưởng tượng lúc ấy
Dáng Trần Gia cao vợi
Cùng bầu trời  trong xanh
Nghĩ cuộc sống trong thơ...
Ngày Thơ Việt Nam
 NCV
 
   Ý CHỢT ĐẾN 10
Trong Sản xuất kinh doanh
Không làm được thì thay
Việc đương nhiên là thế
Chẳng việc gì băn khoăn
Nhưng có việc phải nói
Miễn chức người  “kém cỏi”
Phải tìm người giỏi hơn
EVN không thế
Cùng đồng tịch đồng sàng
Cùng chung vai sát cánh
Bên kia là Chủ Tịch *
Bên này là Ông Tổng **
Bao năm và bao tháng
Cùng gây chuyện “bùng nhùng”
Làm ra số  “Lỗ” lớn :
25 ngàn tỷ đồng, *** 
Đi vay “Nợ” lung tung :
240 ngàn tỷ ***
Tội ấy thuộc hai ông
Sao lại làm trái khoáy
Vẫn hai ông thay nhau?
( Thực ra 2 mà 1)
Phải chăng đất nước nhà
Hết người tài rồi a?
Kiểu thay chức như thế
Khác gì Vnashin ???

*Chủ Tịch HĐQT
** Tông Giám Đốc
***Theo số liệu của“Dân Trí.com”
NCV