Trang chủ » Khúc kha khúc khích

”SUỐI TIÊN ĐỆ NHẤT TỬU”

Bút Tre mới
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012 10:08 PM

 QUÊCHOA BLOG: Đây là rượu không có bán ở đâu, chỉ dùng để chiêu đãi, tiếp khách đặc biệt của Thành ủy Tp HCM. Rượu quý thì phải có gì đặc biệt. Thì đây:  Được ngâm bởi các lợi rể dược thảo quý hiếm, chỉ lấy những rể ở hướng mặt trời mọc từ 5 đến 9h sáng cùng với mật gấu, nhung hươu, nai…sao đó hạ thổ trong lòng đất 14 tháng mới bốc lên dùng... BTm thấy hay quá có thơ rằng:

Ngày xưa ngự tửu của vua
Thần dân đâu dám ước mơ có ngày...
Ơn nhờ cách mạng đổi thay
Thần dân mới dám có ngày ước mơ
Ngự tửu Minh Mạng của vua
“Ngũ giao nhất dạ”... bây giờ thường thôi
Anh nào máu, cứ thử chơi
Cửa hàng bày bán cho người thích mua...
Rượu nào quý nhất bây giờ?
Đó là “đảng tửu” hơn vua xưa nhiều
Sâm, nhung, ngọc dược cực siêu
Không đâu bán, dẫu tiền nhiều muốn mua!
Thập toàn đại bổ tứ bề
Các đồng chí VIP đề huề sức xuân...
Bao giờ đến lượt thần dân
Được mua “đảng tửu” về mần thử chơi?
Biết đâu dâu bể cuộc đời!
6/2/2012