PHÁC THẢO CAO NGUYÊN ĐÁ
Cổng Trời, Mèo Vạc, Đồng văn
Đi đâu cũng đá cũng lăn lóc đường
Cán tỷ đá mọc rừng bương
Đá ôm nhau đứng ngáng đường ai qua?
Vê tròn nhũ đá nhú ra
Cho thoai thoải mãi mái nhà Đồng văn
Ngợp trời sóng đá tung tăng
Giỡn nhau vỗ đến xanh xanh chợ tình
Tam sơn, Quản bạ, Yên minh
Núi đôi hổn hển chúng mình… Khau vai!
Hà giang, 11/11/11.
TRĂNG TRÊN HỒ SÔNG ĐÀ
Chiều buông…chim ngủ ngọn cây
Nỉ non tiếng dế trăng gầy mỏng manh
Nửa hồ lay bóng trăng thanh
Nửa còn lại nhuốm màu xanh da trời
Hồ Sông đà,10/10/10
HỎI TRĂNG…
Sóng trăng giỡn gió tung tăng
Cá hồ Dầu tiếng đớp trăng đại ngàn
Tiếng gà gáy sáng trăng tan?
Hay là cá đã đớp tàn? trăng ơi…
Tây ninh, thu 2002
MUÔN SAU
Dập dìu trong mát Kim bôi
Ta như bơi giữa bồi hồi ngàn năm
Nước trong văn vắt thẳm không
Muôn sau còn sóng sánh lòng Kim bôi…
Kim bôi, hè 2000.