Trang chủ » Thơ

Thày ta Hoàng Ngọc Hiến

Trần Nhương
Thứ ba ngày 3 tháng 7 năm 2012 4:52 PM
TNc: Nhân dịp Hội thảo Hoàng Ngọc Hiến - bậc trí giả lương thiện”  vào ngày mai 4-7-2012, xin đưa lại bài thơ tôi viết viếng thày Hoàng Ngọc Hiến. Hoàng Ngọc Hiến sừng sững là vậy mà vừa rồi người ta không duyệt GTNN cho ông, trong khi khá nhiều người thấp bé nhẹ cân được phong tặng như một sự ăn may...

Chẳng quan chức
Chẳng tham quyền cố vị mấy khóa ngồi lì
Chẳng ô tô tiền thuế của dân
Chẳng cao giọng dạy tuyệt vời, thắng lợi...
 
Rủ rỉ rù rì
Cười nhẹ và nói nhẹ
Ngu ngơ giữa bon chen mánh lới
Người như người ngày xưa
Vợ bảo vô tích sự
Hì hì vô tư…

Hiện thực phải đạo một thời
Minh triết Việtvăn hóa Việt
Là người khổng lồ
Và trái tim vĩ đại

Quyền chức cao ngất ngưởng
Hết chức rồi chết non
Thày ta Hoàng Ngọc Hiến
Đi vào cõi trường tồn…

  Tối 27-1-2011