Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 81)

Vũ Duy Chu
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012 5:50 AM


( Sưu tầm & Sáng tác)

MỘT CUỘC THI…

Hiệp hội Bông vải sợi Dệt may Quốc tế vừa tổ chức cuộc thi có một không hai trong lịch sử tại Cộng hòa Pháp: Thi gỡ Chỉ rối( Một vấn nạn thường hay xảy ra trong sản xuất dệt may). Giải thưởng duy nhất là một tấm séc 50 ngàn Đô la Mỹ, kèm một chiếc cúp mạ vàng hình con thoi tua tủa nhũ bám quanh, tượng trưng cho các lông vải sợi…

***

Người ta treo hàng chục ngàn các sợi chỉ dệt may theo vòng tròn lớn dần từ tâm ra ngoài. Sau đó các quạt thông gió thổi bạt từ vòng tròn ngoài cùng vào trong, từ dưới đất thổi thốc ngược lên, từ trên thổi ép xuống. Thế là ban giám khảo cuộc thi có một cuộn chỉ rối to bằng… quả dưa hấu. Trông đã thấy nhức mắt, nói chi đến việc gỡ rối để nhặt ra từng sợi riêng rẽ trong vòng 30 phút, theo yêu cầu của cuộc thi.
Hơn một trăm nước với gần 500 thí sinh, hầu hết là nữ ngành dệt may dự thi. Việt Nam chỉ có một thí sinh nam duy nhất tham dự, lại không thuộc ngành dệt may.
Ban Tổ chức dự trù cuộc thi sẽ kéo dài một tuần lễ. Nhưng sang ngày thứ 4 chỉ còn lại hai thí sinh dự thi, một của Ấn Độ, một Việt Nam. Người ta không thể ngờ được rất nhiều thí sinh mới chạm tay vào cuộn chỉ rối đã run lẩy bẩy, mặt tái mét và… bỏ cuộc ngay lập tức.
Sáng nay đến lượt thí sinh Việt Nam so tài. Anh ưỡn ngực, mắt rạng rỡ, miệng cười tươi, phăm phăm bước lên bục thi. Cả hội trường gần một ngàn người im phăng phắc, căng mắt hướng lên phía anh. Những ngón tay  anh mềm mại thoăn thoắt ẩn hiện quanh cuộn chỉ.
Một vị giám khảo xuýt xoa:
- Anh ta có những ngón tay ma thuật. Thật không thể tin được!
Một bà giám khảo thốt lên:
- Mỗi ngón tay anh ta có một cặp mắt của phù thủy!
Một nữ giám khảo rất xinh đẹp trầm trồ:
- Những ngón tay của nữ thần Ba lê mê hoặc!
Nữ giám khảo xinh đẹp khác lắc đầu:
- Anh ta đã kỳ bí hóa khả năng của mình. Không thể giải thích được…
Đột nhiên rừng người trong hội trường đứng bật dậy cùng những tiếng hô vang rền: Việt Nam!...Việt Nam!...Việt Nam!....
Thí sinh Việt Nam bước ra giữa sàn thi mắt long lanh. Anh cúi gập người chào Ban Giám khảo và cám ơn mọi người có mặt.
Anh đã kết thúc hoàn hảo phần thi của mình trong vòng 21 phút 13 giây. Anh trao lại bó chỉ đã được gỡ ra thẳng thớm cho người dẫn chương trình, trong tiếng hô Việt Nam và tiếng vỗ tay không ngớt.
Phóng viên một tờ báo lớn của Pháp hỏi:
- Xin anh vui lòng cho biết ở Việt Nam anh làm nghề gì?
Trả lời:
- Dạ, tôi là công nhân của một Công ty Điện thoại ở Hà Nội.
Phóng viên báo Mỹ:
- Anh đã từng làm công việc nối sợi ở một nhà máy sợi nào đó chứ?
Trả lời:
- Dạ, chưa bao giờ!
Phóng viên báo Nhật Bản chìa máy ghi âm:
- Từ đâu anh lại có khả năng gỡ chỉ rối siêu phàm nhất thế giới như thế? Hay đó là khả năng bẩm sinh?
Trả lời:
- Dạ không! Làm riết quen, không bẩm sinh bẩm siếc gì cả.
Phóng viên một Tạp chí Thời trang lừng danh của Italya không nén nổi tò mò:
- Xin anh vui lòng nói rõ hơn. Chúng tôi chưa hiểu ý anh.
Trả lời:
- Công việc hàng ngày của tôi hơn hai mươi năm nay là vác thang tre, thang xếp chạy khắp phố phường Hà Nội. Tôi bắc thang trèo lên các cột điện lực ở vỉa hè để sửa chữa, tháo gỡ, đấu nối đường dây điện thoại các thuê bao khách hàng bị trục trặc. Tài năng gỡ rối của tôi chỉ thực sự thăng hoa ở các cột điện vỉa hè ngã 4 đường phố. Trên độ cao hơn 4 mét của cột điện, các đơn vị kinh doanh ngành viễn thông treo la liệt các hộp đầu cáp lên đó. Hàng ngàn, hàng chục ngàn sợi cáp thuê bao điện thoại to nhỏ rối rắm chen chúc tập kết kẹt cứng ở đó, trông như một đống…bùi nhùi. Khu vực nào mật độ dân cư càng đông đúc thì đống bùi nhùi càng to. Có đống to như một….đống rơm. Tôi phải nhanh chóng tìm ra sợi cáp của một thuê bao đang mất liên lạc để sửa chữa. Có thể nói, công việc của tôi cũng tương tự như việc gỡ cuộn chỉ rối của cuộc thi này vậy…Chỉ có điều cuộn chỉ rối ở đây bé như quả dưa hấu, khiến tôi chưa có cơ hội bộc lộ hết khả năng…
Tiếng  hô Việt Nam! Việt Nam! lại nổi lên vang rền…
Thí sinh Việt Nam xúc động lắm. Anh tiến đến Micro nói như sấm:
- Cám ơn quý vị! Cám ơn! Việt Nam chúng tôi còn vô khối tài năng như tôi. Ở việt Nam hả? Tài năng cỡ tôi hả? Muỗi!...
Âm thanh đáp lại cũng rền như sấm:
- Ồ….ồ…ồ!....

Sài Gòn, 14.10.2012
VDC
( Còn tiếp)