Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 83)

Vũ Duy Chu
Thứ bẩy ngày 10 tháng 11 năm 2012 1:43 PM


(Sưu tầm & Sáng tác)

ĐẦY TỚ

Giờ sinh hoạt lớp…
Cô giáo ân cần:
- Trò A, em có thể nói cho cô và các bạn trong lớp ta biết ba em làm nghề gì không?
Trò A:
- Thưa cô, ba em làm nghề xe ôm ở Bến xe khách Liên tỉnh ạ.
Cả lớp im lặng. Có tiếng bạn nào thở dài.
Cô giáo:
- Cô và các bạn rất thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của em và gia đình. Cố gắng lên em.
Cô tiếp:
- Thế còn trò B, ba em làm nghề gì?
Trò B:
- Thưa cô, ba em bán vé số dạo ạ. Có tiếng ai kêu ở cuối lớp: Chà! Chà!..
Cô giáo:
- Các em thấy không? Gia đình bạn B tuy khó khăn, nhưng bạn B lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan học tập, phải không các em?
Bạn nào đó nói rất to:
- Thưa cô, tan học là bạn ấy đi đánh giầy luôn đó….
Cô giáo:
- Nào trò C, ba em làm nghề gì?
Trò C:
- Thưa cô, ba em làm thợ phụ hồ xây dựng ạ.
Có tiếng đế:
- Eo ơi, phụ hồ oải lắm cô ơi.
Cô giáo:
- Trò C ạ, ba em rất vất vả mới có tiền cho em ăn học. Ráng phấn đấu học thật tốt cho ba vui lòng, em nhé.
Cô giáo nhìn trò D:
- Nào, đến lượt trò D đấy. Em có thể nói cho các bạn biết ba em làm nghề gì không?
Trò D cười rất tươi:
- Thưa cô, ba em là…là… Đầy tớ nhân dân ạ.
Cả lớp bỗng đứng phắt dậy. Tiếng vỗ tay rền như pháo. Tiếng vỗ lên mặt bàn rầm rầm. Rồi tất cả các trò cùng hô vang:
- Chúc mừng bạn D! Chúc mừng! Chúc mừng! Hoan hô…Hoan hô!...
              Đợi cho không khí lớp lắng xuống, cố giáo trìu mến nhìn hết lượt các trò rồi nói:
- Cô và các bạn nhiệt liệt chúc mừng trò D. Các em phải cố gắng học tập ngay từ bây giờ nhé. Sau này lớn lên, mỗi em sẽ chọn cho mình một nghề để kiếm sống. Vậy các em thích nghề gì? Từng em phát biểu cho cô nghe xem nào.
Bỗng cả lớp lại đứng bật dậy, cùng hô rất to:
- Thưa cô, chúng em rất thích làm Đấy tớ nhân dân ạ! Chúng em sẽ chọn nghề Đầy tớ nhân dân! Đầy tớ!... Đầy tớ!... Đầy tớ!…
Hi…hi…hi…

Sài Gòn, 8.11.2012
( Còn tiếp)
VDC