Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bài ca cánh đồng.

Phạm Thị Phương Thảo
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 9:28 PM

 

 (Kính tặng Nhà thơ Dương Phượng Toại nhân ngày thơ tại QuảngNinh)                                              

Cánh đồng thơ
Miệt mài cày ải tự tinh mơ
Nơi đốt lên ngọn lửa
Bông lúa cong mềm một thời thiếu nữ
Được nuôi lớn bằng lời ru của mẹ
Câu ca dao ngọt ngào cất lên từ khói thuốc của cha.

Cánh đồng chữ
Có hương đồng gió nội
Cả ”Khúc đồng quê” với rơm rạ nồng nàn
Mê mải đất đai
Mồ hôi đong còn mặn mòi bờ bãi
Ngày mùa Cẩm La thơm hạt vàng trĩu nặng.

Cánh đồng người
Hồn quê mãi còn trong thôi thúc Bạch Đằng Giang lịch sử
Dòng sông mát lành chảy qua tuổi thơ anh
Tưới mát hồn thi sỹ
Gọi tình yêu từ ký ức ngọt lành
Vẫn ”Thăm thẳm miền sông”.

Chị vớt câu ca dao còn ướt đem hong
Sổ tung cánh cò
Nựng nịu lời ru
Cánh đồng ai xao động khúc Chầu Văn chị vẫn hát  ư hừ
Hạnh phúc anh, một ”Bông hồng trước cửa”
Bên cầu sông Chanh anh mải gieo vần với mớ bảy mớ ba.

”Cánh đồng và ngọn lửa”
Thắp lên huyền thoai với trầm tích xa xưa
Thơ gặt về chín thơm anh trải dài trước cửa
Thơm nức mùa màng, ngọn lúa, phù sa
Câu chèo em ca tận vỉa tầng, châu thổ
Gọi ai về từ Nắng quái chiều hôm?
PPT