Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cái sướng của...người nghèo

Đàm Quỳnh Ngọc
Thứ tư ngày 2 tháng 1 năm 2013 6:54 AM

Thật đấy chứ! Ngày tết đến nơi rồi, người giàu lo chạy bời bời. Vì sao ta? Vì sao ta giàu? Đương nhiên giàu thì phải có nhiều có nhiều mối quan hệ rối rắm. Công chức “thăng quan” phải có đường “dây mơ rễ má”, phải “trả ơn” người ta vào ba ngày tết chứ lúc nào? Làm ăn kinh doang ở thương trường thì có quan hệ về thuế, về mối hàng, về đầu vào, đầu ra, về đối tác, về an ninh trật tự… Ôi chao, an ninh cho người giàu bây giờ cũng lắm nhiêu khê: Giàu có thì thành phần xã hội đen để mắt đến, hiệu vàng đã bị giết cả nhà đấy sao?...Một năm trôi qua “ăn nên làm ra” mang ơn đến cả một “hệ thống kinh tế” cùng hợp tác mới thành công, an toàn được. Thế là lo đi “trả ơn”. “Trả ơn” thì mua cái gì đây? Mua được rồi lại chờ xem ngày nào đi để đỡ phải xếp hàng, để da mặt đỡ dày thêm, đỡ ngượng mặt mình, vì lời chúc tết đó đâu có xuất phát từ tâm. Cũng may, ngày tết bận rộn, không có ai nhìn kỹ mặt mình ta.
Thế mới biết người nghèo vẫn có cái sướng, không đi tết ai, mua cân thịt, chai rượu, mấy con cá, đến ông bà nội, ngoại nói những lời thật nhất với cha mẹ, ông bà mình rồi về nhà ăn bánh chưng, ngủ khèo. Bọn giang hồ, kẻ cắp cũng không để ý đến người nghèo. Dễ chịu thật người nghèo trong 3 ngày tết.