Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Truyện Kiều với tuổi thơ tôi (5)

Phạm Mạn
Thứ tư ngày 2 tháng 1 năm 2013 8:21 PM

            CÔ KIỀU TRUYỀN HỨNG LÀM THƠ CHO TÔI
    Tôi thuộc “trăm năm trong cõi người ta…” từ thuở nằm nôi nghe mẹ tôi ru tôi ngủ. Lớn dân lên, tôi đi học tiểu hoc, trung học… được lớp,đoàn đội nhiều lần “tấn phong” làm “Tổng biên tập”…Báo tường(!!!) Tôi thích đọc thơ trào phúng của các cụ làm theo thể “tập Kiều” “tập Chinh Phụ ngâm”.
      Có tuổi thơ mới có tuổi già. Vì vậy tôi xin đoc 2 bài thơ tôi làm lúc tuổi già nhưng mầm mống nhờ vào niềm thích thú Truyện KIỀU và CHINH PHỤ NGÂM từ tuổi nhỏ.

                   Bài “tập KIỀU” đầu năm xin tặng: hoạ sĩ-nhạc sĩ-văn sĩ TRẦN NHƯƠNG.
             ĐẦU NĂM THÂN TẶNG CỤ TRẦN.COM
                                 (Tập KIỀU)

Chấm com, lần “bấm”trước đèn
Lang thang trên mang gặp liền Trần Nhương
rằng năm Kỷ tỵ mở đường
bốn phương khủng hoảng – giá lương hãi hùng!
Chấm Com. Trần vẫn tưng bừng:
Văn chương, Thi,Hoạ nối dòng tác gia.
NÀNG XUÂN- bức hoạ Tố nga
nước da trắng muốt rất là Thuý Vân
Người xem mê mải tâm thần
Càng nhìn càng đẹp, mười phân vẹn mười!!!
@
Các em người Thái tuyệt vời:
Vú vê đầy đặn, mông đùi nở nang!
 Nụ cười mê mẩn bao chàng;
Mây thua nước tóc,tuyết nhường màu da!
Càng xem càng thấy mặn mà
So tài hoạ sĩ, đúng là TRẦN hơn!
Làn thu thuỷ nét xuân sơn…
Tranh nào TRẦN cũng có hồn trong tranh.
Vẽ em nghiêng nước, nghiêng thành;
Say nghề có một, tài đành hoạ hai!
Hoa tay vốn sẵn tính trời
Pha vào hội hoạ đủ mùi văn thơ!
Góp công như thế , đâu ngờ
mấy lần bạc mệnh – đánh cho tan tành!
Phong lưu vốn có đã đành
Ngã rồi lại dậy  góp phần nước non!
Chúc TRẦN, chẳng có gì hơn:
Khoẻ tay, sáng trí: vải – sơn, tung hoành!!!

Năm mới, 1 / 1 2912

PHẠM  MẠN


                            CHỚ THEO HỦ TỤC


                                 (Tập Chinh Phụ ngâm)

            Thuở Trời Đất nổi cơn hủ tục
            Kẻ ít tiền lắm lúc trân chuyên
            Ông xanh thăm thẳm tầng trên
           Vì ai gây dựng mà nên nỗi này!
       Đám cưới hỏi, cõ bày la liệt
        Khói thuốc hoà mờ mịt không gian.
       Chín lần một tháng, mời ăn
       Nghĩa tình phải đến, khó khăn sá nào!
                  Lương hưu trí, hầu bao có mấy!
                  Ngồi vào xơi, lòng thấy nao nao.
                  Ăn xong, trả chiéc phong bao…
                  Sầu lên ngọn ải, nhà nào cũng kinh!!!
                                         @
        Khoe phong lưu, cuộc tình niên thiếu
         Cưới xong rồi, mặt méo cả hai.
         Nỗi này ai tỏ chăng ai:
          Nợ trong cánh tủ, tiền ngoài chân mây!
                     Thiếp chẳng phải người hay chầy bửa;
                     Chàng há từng làm bở hơi tai.
                      Cãi nhau ỏm tỏi tối ngày
                      Lòng chàng ý thiếp đơn sai càng nhiều!
          Thoa cung Hán tiêu điều ngao ngán;
           Gương lầu Tần rặt mạng nhện chăng…!
           Cậy ai mà bảo to rằng:
            -Chớ theo hủ tục - Sống bằng văn minh!!!
                                                              
           PHẠM  MẠN