Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Kim Chi....Kim Chi

Lẩn Thẩn
Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013 3:06 PM

 

Bắp cải muối chua, có cay có mặn
Dân nước Hàn gọi Thảo Kim chi
Nghệ sĩ điện ảnh có tên như vậy
Mười năm chiến trận, cay đắng bìa rừng
 *
Cùng đồng đội, tuổi xuân phơi phới
Xẻ Trường sơn, gánh vác việc non sông
Bao bạn bè phơi xương nơi chiến trận
Đất yên lành, đâu hết nỗi oan khiên
 *
Có cái hội là Điên nặng Ảnh
Xui dại Kim Chi xin được thưởng - khen
Là nghệ sĩ, nhưng là chiến sĩ
Đâu có hèn để lạy lạy xin xin
 *
Lời từ chối mạnh hơn bão táp
Vì trong nhà không muốn rác ở quanh
Thơm tho gì, chỉ bôi nhọ thanh danh
Chữ ký bẩn của tên vô lại
 *
Kim Chi ơi hỡi Kim Chi
Gương kẻ sĩ trong thời 21
Đây là Trí và đây là Thức
Bâc quần thoa đâu có ngu si.


11-1-2013  LT