Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thử bàn về 900 cái “LOA RÈ” của ông Hồ Quang Lợi?

Nhà thơ Trần Trương
Thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2013 4:25 PM

Phải thú thật là khi nghe tin mà cứ buồn cười và rồi ái ngại cho ông Hồ Quang lợi trưởng ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội có “sáng kiến” lập nên một đội ngũ tuyên truyền miệng gồm 900 cái mồm để ngõ hầu phản biện lại những cái gọi là luận điệu sai trái của dư luận xã hội,hoặc của lực lượng thù địch  để làm “sáng tỏ” cái đúng của “Ý đảng ,lòng dân” bị xuyên tạc trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân dân.Tôi có thể khẳng định ngay rằng việc làm này của ông LỢI rất bất LỢI. Trước hết thành lập đội ngũ  900 cái loa này đâu phải dễ, trước hết phải tập huấn cho họ đầy đủ kiến thức xã hội về đời sống kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật,lịch sử, địa lý , trong nước và cả thế giới nữa để họ có vốn mà lên giọng “phản biện”, nếu không am tường thì biết đằng mô nào mà nói..chỉ hỏi đơn giản một câu thế này, (tôi tin là có đến 99,9% của 99 cái loa ấy không biết): Đố biết ở Hà Nội có hàng bún chả nào ngon nhất mà ở nơi khuất nẻo nhất nhưng  vẫn đông khách nhất? Nếu không biết thì làm sao phản biện được khi người ta nói về vệ sinh thực phẩm? hoặc tuyên truyền cho ẩm thực Hà Nội để thuyết phục khách du lịch.đấy là chuyện đơn giản nhá.Hóc búa tí nữa, liệu ông Lợi có đủ kiến thức để “rao” giảng cho đội ngũ này về triết lý trong cái câu chèo mà cha ông để lại là tại sao trong điệu lới lơ có câu đế: “Tình ,Tình, Tình…chát” không?, tôi đố ngay ông Lợi đấy.Khó lắm, tốn công, tốn sức, tốn tiền lắm mới học được để mà ra “phản biện”. Vậy ông lại ngồi nghĩ ra cái trò quá cổ hủ ấy để lập dự án xin kinh phí lấy tiền chùa  nuôi tuyên giáo chăng?Bây giờ  là cái thời  của kỹ thuật số , của thế giới phẳng , nháy chuột đầu này là đã nhúc nhích đầu kia rồi, chứ đâu  theo kiểu “lấy thịt đè người” mà xông ra nói lấy được.Ông làm báo viết không được, giờ ông lên tuyên giáo lại muốn làm báo “LÓI”, dở hơi.Nhiều ông ở tỉnh lẻ về được làm quan chức ở Hà Nội, kiến thức lỗ mỗ, chưa hiểu hết lịch sử, con người nếp sống Hà Nội, mà cứ ăn nói lăng nhăng, “sáng kiến”lẩm cẩm, cứ tưởng mắc loa đầy phố , đầy phường rồi nói ngày , nói đêm là dân nghe ngay,đâu phải thế.Tốt nhất để khỏi lãng phí, tôi  xin mách ông Lợi một ý thế này, Hãy dùng 900 nhân sự ấy đi điều tra xã hội học về lòng tin của nhân dân đang ở mức nào, đời sống họ ra sao,thậm chí đi lấy phiếu tín nhiệm của một số quan chức ở phường , rồi quận chẳng hạn , sau đó về phân tích đánh giá, và lúc đó có đủ dữ kiện, làm đề án kiến nghị với thành phố bổ xung hoặc sửa đổi những chính sách  đúng cho dân, đấy mới là TUYÊN GIÁO, chứ tuyên giáo mà cứ định nhăm nhăm “cãi nhau”, tuyên chiến  với nhân dân, với xã hội thì  có ngày  MẤT RÁO chứ chả chơi.Mong được ông Lợi hiểu cho.