Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bi hài nhập lục phủ ngũ tạng

Thư ký Thời Đại
Thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2013 8:21 PM

 Đề xuất cho phép nhập khẩu lại nội tạng: Lợi bất cập hại?
Xem trên báo: Sức Khỏe Đời Sống ngày 12/01/13

... Bộ NN&PTNT vừa có Công văn số 79/BNN-HTQT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh (dạ sách trâu bò, dạ dày, tràng, tinh hoàn động vật và mề gà...) bắt đầu từ quý 1/2013. Tuy nhiên, trước thực trạng cơ quan chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển nội tạng thối, bẩn trong cả nước, đề nghị này của Bộ NN&PTNT đã khiến dư luận không ít băn khoăn, lo lắng cho vấn đề sức khỏe của mình…

... phát hiện một số lô hàng không đảm bảo ATVSTP (năm 2009 phát hiện 1 lô tràng lợn đông lạnh với số lượng 73 tấn bị nhiễm Coliforms vượt giới hạn cho phép), Thủ tướng Chính phủ đã ký Công văn 1152/TTg-KTTH ngày 7/7/2010 yêu cầu Bộ NN&PTNT tạm dừng kiểm dịch (tức không cho nhập khẩu) nội tạng trắng và việc cấm nhập khẩu trên được duy trì đến tận thời điểm này (báo SK&ĐS đã có nhiều tin, bài phản ánh về vấn đề này). Tuy nhiên, ngày 8/1, Bộ NN&PTNT đã gửi công văn đề xuất Chính phủ cho nhập khẩu trở lại các loại nội tạng trên.

...Số liệu thống kê của Cục Thú y, Bộ NN&PTNT cho thấy, tổng số lượng nội tạng nhập vào Việt Nam… không lớn, năm 2009 là 447,78 tấn; năm 2010 là 22,57 tấn, chủ yếu nhập từ Mỹ, Australia, Ba Lan… Thế nhưng sau đó, do phát hiện một số lô hàng không đảm bảo ATVSTP (năm 2009 phát hiện một số lô hàng không đảm bảo ATVSTP (năm 2009 phát hiện 1 lô tràng lợn đông lạnh với số lượng 73 tấn bị nhiễm Coliforms vượt giới hạn cho phép), Thủ tướng Chính phủ đã ký Công văn 1152/TTg-KTTH ngày 7/7/2010 yêu cầu Bộ NN&PTNT tạm dừng kiểm dịch (tức không cho nhập khẩu) nội tạng trắng và việc cấm nhập khẩu trên được duy trì đến tận thời điểm này (báo SK&ĐS đã có nhiều tin, bài phản ánh về vấn đề này). Tuy nhiên, ngày 8/1, Bộ NN&PTNT đã gửi công văn đề xuất Chính phủ cho nhập khẩu trở lại các loại nội tạng trên.

Nội tạng lợn, gà là loại thực phẩm dễ gây ra nhiều dịch bệnh.
...

Xin có đôi lời:

 

Bộ Nông nghiệp...Nông thôn

Quan dốt quản lý hết khôn mất rồi

Cho nhập “nội tạng đã ôi”

Ướp dư hóa chất để thời gian lâu

Đem về “ruồi chẳng giám bâu”

Thế mà họ bảo “cung cầu gặp nhau”

Chuyện thật như đùa mới đau

Chỉ vì dốt nát ngu lâu khổ đời

Tại sao ở đất nước tôi?

Quan chức quản lý lại tồi thế ư???

Bằng cấp rởm mùa vô tư

“Mưu tham” ăn bẩn sinh hư thôi mà!

“Chủ chương & Nghị định” ban ra

Dân chúng phản đối kêu la quá trời

Dân lao động khổ suốt đời

Đóng thuế nuôi lũ dở hơi thế này?

Loại này phải cho nghỉ ngay

Kẻo dân lao động có ngày chết oan.

 

16/01/13

Thư ký Thời Đại