Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ba bà tuổi Tỵ và...

Tống Trung
Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013 10:22 AM


Ba người cầm tinh con rắn
Lại cùng phận gái như nhau
Thế mà người sướng người khổ
Thế mà kẻ nghèo người giầu

Một rắn tảo hôn con sớm
Ba mươi lăm tuổi thành bà
Bẩy khẩu bốn sào ruộng khoán
Quanh năm dưa muối tương cà

Một rắn chưa xong Đại học
Uốn éo thành dân Thủ  đô
Chồng làm quan gì to lắm
Vợ chồng mà hai ô tô

Một rắn làm nghề buôn chuyến
Nay Nam mai Bắc ngược xuôi
Chồng chết si đa con nghiện
Của giời lại trả về giời

Hội làng ba rắn gặp mặt
Bước nâng bước đỡ liêu xiêu
Cúi xin Thánh Thần phù hộ
Dân làng đủ ăn đủ tiêu...

 

    TỐNG TRUNG

 

 

ĐỂ CON ĐI TẾT BÀ 

Ngồi quây quần quanh bếp
Bên nồi bánh chưng sôi
Bố kể chuyện cố tích
Ngày xưa cóc kiện trời

Đấu lực và đấu trí
Trời thua liền... giải lao
Gọi cóc con bằng cậu
Rồi làm trận mưa rào

Cò con cười tít mắt
- Con mà thắng được trời
Không cần gọi bằng cậu
Chỉ cần làm mưa rơi

Mưa cho đầy chum nước
Cho cây vườn đơm hoa
Nhưng sáng mai phải tạnh
Để con đi tết bà...