Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đừng quăng lưới, Hà Nội ơi !

Nhà thơ Trần Trương
Thứ hai ngày 4 tháng 2 năm 2013 5:35 AM

Vừa rồi trên các trang báo  đưa tin ở Thanh Hoá có sáng kiến dùng lưới bắt cá đưa lên bờ để quăng lưới vào xe máy phóng nhanh, vượt ẩu,lạng lách trên đường phố. Hành động của những thanh niên đi xe máy vi phạm luật , gây mất an toàn giao thông công cộng là cần lên án và phải có những biện pháp cần thiết để ngăn chặn.Việc quăng lưới vào xe máy được coi là “sáng kiến” thông thái của một tỉnh lẻ, “sáng kiến” này hay đến nỗi ông phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyến cáo Hà Nội nên học tập Thanh Hoá mà làm theo, bởi hay lắm các đồng chí ạ!! Nghĩ đi ,nghĩ lại tôi thấy cái cảnh công an giao thông mỗi người cầm một chiếc lưới đánh cá đứng ven đường “rình” các xe phóng nhanh, vượt ẩu để “quăng” một nhát như ném thia lia vào cái xe máy kia  cho nó ngã chổng kềnh ra  mới hả lòng. Cái kiểu quăng lưới này sao  thấy buồn cười quá.Nếu cứ như bác Phúc khuyên nhủ thì ngành công an sẽ được trang bị thêm một “khí cụ” nữa là cái lưới cá để thực thi nghiệp vụ, rồi các trường Cảnh sát giao thông sẽ phải có thêm giáo trình dạy cách quăng lưới cho sinh viên và rồi cũng phải tổ chức thi cái môn quăng lưới, nếu anh sinh viên cảnh sát nào quăng vài lần hỏng thì khó mà nhận được bằng cử nhân !Để xử lý những người vi phạm luật giao thông, chúng ta cần có những biện pháp và chế tài mạnh, song cái kiểu “quăng lưới” kia tôi thấy “ngộ” lắm,phản cảm và phản văn hoá.Chính quyền ta coi con người như con tôm con tép hay sao?Mày “quẫy” là tao quăng lưới!Khi xe máy ngã lăn đùng ra thì tao “kéo” lưới vào và bắt được mày,dân đứng xem đông , lại ùn tắc,ông “Tây”, bà “đầm” ba lô thấy hay cũng đứng lại nhìn cảnh lạ, vui đáo để.Việc quăng lưới vào xe máy có thể chấp nhận được ở một tỉnh lẻ, và cũng chỉ hoạt động đôi lúc hoặc vài địa điểm thôi, chứ lại đem nhân rộng cái quăng lưới này ra Thủ Đô thì thật là “lợi bất cập hại” .Ở một Thủ Đô đang phấn đấu có thêm những hành vi văn hoá cao sang mà  nếu mai này hàng đoàn công an cứ đứng dọc đường đeo lưới để quăng vào xe máy như kiểu “đánh bắt xa bờ” như thế thì hình ảnh Thủ Đô liệu có đẹp lên?Trời ơi, không hiểu bác Phúc nghĩ sao mà lại khuyên lãnh đạo Hà Nội làm như thế?Không phải em chống lại lời bác đâu, nhưng là một công dân Thủ Đô em cũng xin được quyền lên tiếng góp ý với Hà Nội :”Hà Nội ơi, xin đừng quăng lưới!