Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hai mặt

Phạm Mạn
Thứ bẩy ngày 2 tháng 2 năm 2013 6:44 PM

        Hôm ấy sắp họp chi bộ, mọi người túm năm tụm ba trò chuyện. Một nhóm đảng viên  đang kể câu chuyện một phần tử bất mãn “chửi” Đảng. Khi câu chuyện kể xong, có nhiều ý kiến bình luận về “tay bất mãn” nọ. Cậu Quang, trước khi nói, nhìn bí thư chi bộ kiêm giám đốc với ánh mắt kính trọng và tin cây như hàng ngày cậu ta vẫn nhìn cấp trên như thế! Sau khi biết
 “Sếp” đang chú ý nghe, cậu ta nói với giọng cương quyết và đầy quan trọng: “Tôi mà có mặt ở đó thì chết với tôi! Có chửi bố mẹ tôi, tôi có thể cho qua nhưng chửi Đảng là không được với tôi!!!”
      Bí thư chi bộ hởi lòng hởi dạ vì chi bộ có một đảng viên trung kiên như vậy.
        Sau đó không lâu, Quang được nghỉ hưu, Quang nhẹ nhàng bỏ Đảng. Quang không nộp giấy sinh hoạt và tuyên ngôn ráo hoảnh với mọi người: “Vào Đảng chẳng được cái quái gì, chỉ tốn tiền đóng đảng phí!”

         PHẠM  MẠN