Trang chủ » Cùng vui

Bĩnh vào đâu ?

Vũ Quốc Túy sưu tầm
Chủ nhật ngày 3 tháng 2 năm 2013 3:08 PM

Có một chuyện tiếu lâm thời @ trôi nổi trong thiên hạ, không rõ tên tác giả. Đầu đề do người sưu tầm đặt. Chuyện như sau:
Một ngôi nhà 5 tầng xây cho 5 đối tượng ở. Tầng trệt dành cho các cháu mẫu giáo. Tầng 2 dành cho nông dân. Tầng 3 dành cho công nhân. Tầng  4 dành cho các nhà văn. Tầng 5 là tầng cao nhất dành cho các chính khách. Có điều rất lạ là ngôi nhà xây rất khang trang, các tiện nghi đầy đủ mà chả có môt cái hố xí nào. Người đến ở cật vấn nhà đầu tư tức cũng là chủ dự án:
- Tầng trệt các cháu đi ỉa vào đâu?
Trả lời
- Ỉa vào bô! Các cháu thấp bé làm sao mà trèo lên ngồi toa lét được!
- Thế nông dân ỉa vào đâu?
- Nông dân suốt ngày quần quật ngoài đồng, làm đến vãi cứt ra mà vẫn nghèo. Họ ỉa ngoài đồng chứ còn sao nữa!
- Công nhân ỉa vào đâu?
- Ỉa ở nhà máy, xí nghiệp!
- Các nhà văn ỉa vào đâu?
- Các nhà văn ỉa vào lý lẽ của nhau, cũng đồng nghĩa với ỉa vào mồm nhau!
- Thế còn các chính khách?
- Chính khách thì ỉa vào đầu dân, chứ còn ỉa vào đâu được nữa!