Trang chủ » Tin văn và...

Chi hội nhà văn Việt Nam tại Huế gặp gỡ đầu năm

Văn Nhân
Chủ nhật ngày 3 tháng 2 năm 2013 3:26 PM

       Sáng hôm qua (2-2-2013), Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Huế gặp mặt đầu năm. Cuộc gặp gỡ năm nay được tổ chức ở “tư gia” nhà thơ Mai Văn Hoan. Những ngày cuối tháng Chạp thời tiết thật lý tưởng “trời không nắng cũng không mưa/ Chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung (Hồ Zếnh). Nhà văn Nguyễn Khắc Phê là người đến sớm nhất bằng chiếc xe đạp máy. Tiếp đến là nhà thơ Ngô Minh với chiếc 86 quen thuộc. Nhà văn Hồng Nhu tuy “trạc ngoại bát tuần” vẫn ung dung trên chiếc xe đạp dàn vượt “4 ki lô mếch” một cách thong dong, thư thả. Nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch cuốc bộ gần 3 cây số. Hai nhà văn trẻ Trần Huyền Sâm và Phạm Nguyên Tường thì tự lái xe riêng đến… Hơn 10 giờ sáng mọi người tề tựu đầy đủ. Vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lâm Thị Mỹ Dạ đã vào định cự ở thành phố Hồ Chí Minh, các nhà văn: Tô Nhuận Vỹ, Trần Thùy Mai, Nguyễn Đắc Xuân và nhà thơ Vĩnh Nguyên đều có lý do đặc biệt không thể có mặt.
       Mở đầu cuộc gặp gỡ, họa sĩ Đặng Mậu Tựu - Chủ tịch Hội LH VHNT Thừa Thiên Huế và “người đẹp” Trần Huyên Sâm thay mặt anh chị em hội viên tặng hoa chúc mừng nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lên lão 70. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê - Chủ tịch Chi Hội Nhà văn tại Huế điểm qua tình tình hoạt động của Hội trong năm qua. Năm 2012 quả là năm “thắng lợi vẻ vang” của Chi Hội với 3 nhà văn được tặng Giải thưởng Nhà nước. Đó là: nhà văn Hồng Nhu, nhà văn Tô Nhuận Vỹ và nhà văn Nguyễn Khắc Phê. Nhà văn Tô Nhuận Vỹ còn nhận “cú đúp” Giải thưởng tác phẩm xuất sắc do Hội Nhà văn Huế và Quỹ Phùng Quán trao tặng cho tiểu thuyết Vùng sâu. Nhà văn Hồng Nhu ra mắt tập truyện ngắn Tin đồn và tiếng sáo. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê xuất bản tập chân dung nhân vật Tài danh và số phận. Nữ nhà văn Trần Huyền Sâm cũng nhận được Giải thưởng của Bộ Y tế viết về Chân dung người anh hùng… Nhà văn Nguyễn Quang Hà đang gấp rút hoàn thành tiểu thuyết Thánh địa và tập ký sự Người điệp báo thành Huế. Nhà thơ Mai Văn Hoan công bố “những mối tình đi qua đời tôi” trong tập tản văn Những chiếc thuyền vỏ bòng… Người hoạt động năng nổ nhất trong Chi Hội  là nhà thơ Ngô Minh. Anh tái bản tập ký sự về Lê Quang Vinh, hoàn thành tập Nhớ Phùng Quán, cùng với nhà thơ Mai Văn Hoan biên soạn Tuyển tập Hải Kỳ (dày 600 trang), chuẩn bị xuất bản tập thơ mới và mở cuộc vận động ủng hộ sách cho các em học sinh nghèo ở Ngư Thủy (quê anh)… Một vinh dự cho Chi Hội: Nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch được Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tín nhiệm bầu bổ sung vào Hội đồng Thơ.
         Năm qua, Chi Hội kết hợp với Hội Nhà văn Huế tổ chức khá thành công buổi sinh hoạt giới thiệu nhà văn Hồng Nhu nhân nhà văn lên lão 80 tại trụ sở Hội VHNT Thừa Thiên Huế (26 Lê Lợi), nói chuyện Thơ Thiền Trần Nhân Tông ở đền Huyền Trân công chúa. Các nhà thơ nhà văn tham gia Trại viết ở huyện đảo Phú Quốc như Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Khắc Thạch, Hồ Thế Hà… đều có những sáng tác kịp thời phục vụ chủ đề  Chủ quyền biển đảo.
      
       Cuối buổi gặp gỡ mọi người được thưởng thức một vài món ăn “dân dã” do “phu nhân” nhà thơ Mai Văn Hoan “đạo diễn” nhắm với Rượu quê thứ thiệt.

  Văn Nhân