Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Bùi Ngọc Phúc

Bùi Ngọc Phúc
Thứ sáu ngày 15 tháng 2 năm 2013 2:14 PM

Đây hoa xương rồng mang tết đến
Vàng tươi, chúm chím những ngõ quê
Hoa cúc bên thềm phô háo hức
Áo mới xênh xang đón tết về.

Đây cảnh ì xèo xem tát ao
Trắm, mè,  trôi, chép díu vào nhau
Li ti, lấm tấm mưa run rẩy
Trái non, lộc nõn khẽ chạm vào…

Đây rộn trống chèo, đây hát văn
Đứa thì đánh đáo, đứa chơi khăng
Rục rịch sắm sanh, trời trở rét
Thoang thoảng hương bài đêm cuối năm

Đây tiếng đì đùng mồng một tết
Lũ trẻ giành nhau cái pháo lép
Ô kìa !...đám cưới con nhà ai
Chiều xuân nghiêng ngả mấy hàng dài…
 
2012

 

VỀ QUÊ

Ngày mai lại về quê
Có báo ai ra đón
Nên đi lối đầu làng
Hay đi đường cuối xóm?

Đầu làng qua trường cũ
Cuối xóm ghé cội đa
Nhà không còn cha mẹ
Sao vẫn gọi là nhà?

Ngày mai lại về quê
Có còn chùm đom đóm
Có gặp em liếc trộm
Ngõ vào còn tháng ba?
 
 Hà Nội - 2009

CHÙA LÀNG

Chùa làng, nhiều nơi đến
Người làng đi biệt tăm
Giật mình trong cõi phật
Một đôi mắt lá răm…