Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện nhỏ mà không... nhỏ

Trịnh Kim Thuấn
Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2013 3:24 PM


Chiếu hoa đem trãi cạnh đền.
Muốn vô làm bé : có bền đặng không ?

Thời gian qua trên trang Trannhuong.com có 2 bài viết của nhà văn Nguyễn Hiếu :

1/- Cái ác đang hoành hành (ngày 04/01/2013 )    mảng xã hội.
2/- Trí thức lỏng (ngày  29/03/2013 )   mảng văn hóa ..

Làm ray rức nỗi lòng , chưa nguôi ngoai nay lại có chuyện mới :

NỀN TẢNG :

Giết người thì đền mạng (sát nhân giả tử) thì từ trước đến nay, xã hội ta, đất nước ta nhiều lắm, nhiều lắm … không thống kê hết đâu .

Hôm qua, anh Lê Thanh Y, một bạn già ở làng Hòa Hảo, huyện Phú Tân – AnGiang, điện thoại bảo xem ngay bản tin : Các người con “Không muốn đẩy người cha đến bước đường cùng “. Mở , xem ngay. Sửng sốt quá !

Bản tin nầy theo tôi đã chấn động, làm xốn xang lương tri các người con, các bậc làm cha, mẹ (nếu ai còn lương tri ! ) trong và ngoài nước .

5 CON ĐÒI TỬ HÌNH CHA “ KHÔNG MUỐN ĐẨY CHA ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG “

TT. 13/04/2013  Tất cả 5 người con đều yêu cầu tử hình cha ruột dù Viện Kiểm sát chỉ đề nghị án chung thân. Một chuyện vô đạo hay là của bi kịch gia đình chất chồng không lối thoát ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

NHỮNG CHUYỆN KINH HOÀNG :

Hàng xóm vẫn nhớ những cảnh hãi hùng xảy ra trong căn nhà ấy, những lần Trương Văn Thuận (bị cáo) 49 tuổi : đập gãy mũi vợ, cắt vành tai vợ, đổ cơm xuống đất trộn cát và tro bắt bà N. (vợ Thuận) phải hốt lên ăn. Rồi những lần ông Thuận nhốt bà N. trong chuồng heo, tạt nước liên tục vào mặt hòng làm cho bà N. chết ngạt, dùng dây điện châm vào người bà, bóp cổ bà N. đến ngẹt thở, bắt bà N. cởi hết quần áo giửa trời giá lạnh ……
Ngày 29/11/2012, sau khi khuyên bảo, năn nỉ vợ rút đơn xin ly hôn, nhưng bà N. cự tuyệt, ông Thuận nói :” Bà bỏ tôi tôi chết, thì bà cũng chết “. Nói vậy, Thuận vừa bóp cổ vợ, vừa đập đầu bà N. vào tường, quật mạnh vợ xuông nền xi măng làm bà chấn thương sọ não, nứt hộp sọ, xuất huyết não, tử vong. Thuận bỏ trốn, bị bắt ba ngày sau đó, tang vật thu giử được còn có danh sách mà Thuận đã lập trước khi giết vợ, để sát hại thêm vài người nữa, trong đó có hàng xóm, một người em vợ và 5 đứa con  ….  TUỔI TRẺ . TRÀ GIANG  (góp ý gồm có : hàng xòm, 1 người em vợ và 5 đứa con không phải là vài người mà là nhiều người đấy !  PV. Trà Giang nhé ).

Đọc xong bài báo buồn quá, buồn hơn khi đọc bài thơ “Sao không về thăm Hán Đồng” của Nguyễn Duy Xuân, buồn hơn khi “Cơm có thịt” của Trần Đăng Tuấn xin cấp giấy lâu quá không thấy phản hồi …….

Phóng viên Trà Giang cho biết ông Thuận và bà N. có 5 người con, nhưng không cho biết thời gian chung sống là bao nhiêu năm ? Thôi tạm lấy cái mốc là cô Th.D  21 tuổi, 1 trong 5 người con của bị cáo . Vậy là bà N. có 21 năm đau khổ !

VÌ ĐÂU NÊN NỖI :

Theo tôi biết : bộ máy hành chánh nước ta hiện nay (tôi là người dân bình thường) thì cấp Xã, Phường, Thị trấn : trong và ngoài biên chế từ 300 người trở lên, ở Thanh Hóa 1 xã nghèo có trên 500  cb,cnv … gồm Đảng ủy Xã, UBND. Xã ,Công An Xã …. Ấp thì có Ban ND Ấp, Tổ An Ninh …. Đoàn thể thì có : Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội Bảo vệ Bà Mẹ Trẻ em, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội cựu giáo chức , Hội Chữ thập đỏ…. Vậy thì 21 năm qua các Hội ? các vị nầy ở đâu ? nở để cho bà N. phải chịu nhiều đau khổ, sau cùng dẫn đến cái chết đầy thương tâm như thế ?

Đơn cử các hành động của ông Thuận đối với bà N. như :

- Đập gảy mũi vợ .
- Cắt vành tai vợ.
- Đổ cơm xuống đất trộn với cát và tro, bắt vợ hốt lên và ăn hết .
- Nhốt trong chuồng heo, tạt nước liên tục vào mặt hòng làm cho vợ chết ngạt.
- Dùng điện châm vào người vợ .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Các hành động nầy có phải : “Cố ý gây thương tích” như : đập gảy mũi, cắt vành tai…  và “Cố ý giết người” như : Tạt nước liên tục vào mặt gây chết ngạt, dùng điện châm vào người  …… chỉ cần 1 trong những tội nêu trên cũng đủ cho ông Thuận vào tù rồi …

Với 1 hệ thống chính trị tuyệt vời, 1 bộ máy công quyền, các đoàn thể xã hội hùng mạnh của xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi  như thế  tại sao lại bỏ mặc cho gia đình nầy lâm vào cảnh thê thảm đến thế ?

Gia đình là nền tảng vững chắc của xã hội (nói riêng) của đất nước (nói chung), giờ nầy như thế nầy : quí vị nghĩ sao ? hở nhà văn Nguyễn Hiếu ?

CÁI NÓC NHÀ :

Tin Nóng Hổi vừa thổi vừa đọc :

Vụ Bà TRẦN HỒNG LY, Phó Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động – Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh Trà Vinh , vào đêm 07/01/2013 lúc 22 giờ 10 phút dùng xe mô tô SH xông vào trụ sở UBND.Tỉnh Bạc Liêu đập phá xe công vụ của CT.UBND.Tỉnh, các bảo vệ vả chiến sĩ công an can ngăn, bà Ly làm bị thương 1 chiến sĩ công an, sau đó bà lên phòng làm việc của CT.Tỉnh  quậy 1 chập nữa   đến 23 giờ 15 phút mới chịu ra về .(theo Vietnamnet ngày 11/04/2013)

Đúng sai, hạ hồi phân giải, tôi không dám nói.

Tôi nhớ  Một vụ án  có 1 cô gái vì bức xúc đánh 1 CSGT ngoài đường, cô gái nầy ra Tòa chịu hình phạt là 6 tháng tù. Còn bà Ly nầy xâm nhập cơ quan nhà nước bất hợp pháp đúng hay không ? gây thương tích cho người thi hành công vụ ? (ngăn trở bà phá hoại tài sản công)  .  Tỉnh Ủy và UBND.Tỉnh Trà Vinh chưa có đáp án cho trường hợp hy hữu nầy .

Ông bà ta có câu nói : Căn nhà khi dựng lên phải có cái nền vững, cái nóc nhà phải kín đáo và ấm áp …

Tình hình hiện nay có phải : Cái nền nhà thì sụp, bong tróc, lỡ lói, cái nóc nhà thì dột nát hết rồi phải không ?

ĐÔI LỜI TÂM SỰ VỚI CÁC CHÁU CON CỦA THUẬN VÀ   BÀ N.:

Cái gì đến sẽ đến. Quyết định của các cháu tôi không dám bàn, tôi nghĩ khi các anh chị em của các cháu thống nhất như thế thì cũng rất đau khổ, phải không ? Lỗi nầy không phải là lỗi của bố các cháu đâu, không phải là lỗi của mẹ các cháu đâu ! Đây là lỗi của hệ thống đấy các cháu ạ . Tôi và các cháu, cùng nhiều người, nhiều người  nữa  phải sống trong cái hệ thống nầy. Biết làm sao hơn !

Nhiều khi buồn quá , muốn ra khỏi cái hệ thống  nầy, sực nhớ lại câu ca dao xưa :

                             Chiếu hoa đem trãi cạnh đền .
                             Muốn vô làm bé, có bền đặng không ?

Có chổ nào cho làm bé , làm ơn quí vị chỉ giúp tôi.


18/4/2013           TRỊNH-KIM-THUẤN