Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 114)

Vũ Duy Chu
Thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2013 9:16 PM


( Sưu tầm & Sáng tác)

TIẾNG VIỆT GIẢI NGHĨA

Alex quốc tịch Anh học cùng lớp phổ thông với các bạn Việt Nam tại Sài Gòn nên rất tích cực tìm hiểu tiếng Việt. Bữa nay Alex hỏi bạn Tèo, một người học văn giỏi có tiếng:
- Này bạn Tèo ơi, câu “Không có thày đố mày làm nên” của người Việt các bạn có ý nghĩa như thế nào nhỉ?
Tèo:
- Dễ ợt mày! Nó có nghĩa là mọi thành công tốt đẹp của học trò là do có thày cô chỉ bảo, dạy dỗ, giúp đỡ, trò đừng có mà tinh tướng. Thế thôi.
Alex:
- Ồ, mình rất thích câu nói này đấy. Nhưng chỉ mỗi tội dùng từ MÀY thì…. Ai lại “Không có THÀY đố MÀY…”. Thày trò mà xưng MÀY TAO thì có vẻ hơi…thô lỗ…
Tèo:
- Mày cũng phải thông cảm cho thày, Alex ạ.Thày giảng bã bọt mép, giảng khản cổ mà trò cũng không hiểu gì thì thày bức xúc quá, bực quá phải hét lên như cãi nhau, rồi xưng mày tao luôn với trò đó. Mày chưa biết đâu, có nhiều thày điên tiết lên còn đá đít, bạt tai trò ấy chứ…
Alex:
- Mình hiểu rồi, bạn mới giảng giải cho mình một tí mà bạn đã xưng mày tao với mình rồi, huống chi thày giảng hoài, giảng hoài cho trò đó, bực quá, không kiềm chế được… Nhưng bạn Tèo à, mình vẫn thấy tiếc, giá như câu nói ấy thay từ MÀY bằng một từ khác thì…
Tèo:
- Ô, Alex! Mày nghĩ thế là sai bét bè be đấy. Mày chưa biết đâu, người Việt bọn tao còn có câu răn tuyệt vời nhất thế giới  đây này: ”Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Nghĩa là thương nhau thì phải rèn dũa, phải nghiêm khắc với nhau, nuông chiều, bốc thơm nhau là làm hỏng nhau, mày hiểu không. Thế thì cái từ MÀY trong câu nói kia biểu hiện sự nghiêm khắc, sự thương yêu, chứ hoàn toàn không mang ý nghĩa thô lỗ, nhá!
Alex bỗng nhảy bổ tới ôm ghì lấy Tèo, mắt rân rấn nước, giọng lạc đi:
- Sorry Tèo, sorry! Mình thành thật xin lỗi các bạn. Trước nay mình đã nghĩ rất sai về các bạn. Mình ân hận quá!
Tèo:
- Sorry cái đ… gì, Alex. Mày nói thế nghĩa là sao?
Alex:
- Các bạn lớp ta xưa nay ai cũng xưng mày tao với mình hết. Mình không hiểu tại sao mình bị đối xử thô lỗ như thế. Bữa nay, nhờ có bạn Tèo chỉ bảo cặn kẽ, mình mới hiểu ý nghĩa tốt đẹp và sâu xa của từ MÀY. Mình đã được các bạn yêu thương hết mực mà không hay. Mình xúc động quá, hạnh phúc quá, mày Tèo ơi! Mày Tèo ơi!
Hu…hu…hu…

Sài Gòn, 7.5.2013
( Còn tiếp)
VDC