Trang chủ » Tin văn và...

Giỗ lần thứ hai nhà văn Trần Hoài Dương

TN
Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013 10:13 PM
Hình ảnh: Hôm nay các anh chị của anh Trần Hoài Dương cúng giỗ THD lần thứ 2. Anh em văn chương đến dự. Mừng quá gặp Hoàng Cát đã tươi tỉnh rất nhiều.
 
Sáng nay 12-5, chúng tôi gồm Trần Nhương, Hoàng Cát, Phạm Đình Ân, Nguyễn Huy Thắng được dự ngày giỗ lần thứ hai nhà văn Trần Hoài Dương do các anh em và con cháu tổ chức tại Hà Đông. Cháu Trần Lê Quỳnh không về được. Anh em con cháu và các bạn thân của Trần Hoài Dương nhắc lại bao nhiêu kỉ niệm về Anh. Anh là một nhà văn mà nhân cách lấp lánh. Các cụ thân sinh Anh sinh hạ 7 anh em nhưng riêng Anh theo văn nghiệp và để lại nhiều tác phẩm giá trị..Hồi Trần Hoài Dương làm báo Văn nghệ anh đã biên tập và cho xuất hiện "Cây táo ông Lành" của Hoàng Cát...
Tôi gặp Hoàng Cát thật mừng cho bạn. Hôm nào đến thăm Hoàng Cát không dậy được, hạch nổi to khiến ăn uống không được. Hôm nay Hoàng Cát khá nhiều, đi lại nhanh nhẹn và lại chém gió...Hoàng Cát nói với tôi: Nhờ trang mạng của mi đó mà tau được nhiều người giúp đỡ tinh thần và vật chất..." Thôi thì bạn bè, đồng nghiệp làm gì được cho nhau thì gắng...
Ảnh: Hoàng Cát, TN, chị Ngà (chị gái THD), anh Cả Trần Hoài Dương (trái sang)