Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tìm mộ

Mặc Phương Tử
Thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2013 8:09 PM

 
Có kẻ xa quê
Trở lại tìm quê từ buổi đời xa
Hỏi thăm người đường về hoa cỏ mọc.
 
Dấu vết ngàn năm nhòa bao nét ngọc
Trang sử vàng ngày thêm biếng đọc
Tiếng nói quê hương theo tháng năm nhòa.
 
Khách hỏi thăm người
Đường về hoa cỏ mọc
Vóc dáng ngày xưa
Nay vẫn mang lì dáng vóc
Ai nở tìm quên cái buổi sinh thành !
Ngõ đường về xõa mượt lũy tre xanh.
 
Đâu cái thuở Mê Linh trời nắng rộng
Đâu buổi Hồ Gươm trao kiếm giữ sơn hà
Lưng trâu về cờ lau ai tập trận,
Mùa xuân nào áo vải rộn cờ hoa …?
 
Từng nấm đất, nấm xương
Xưa làm nên sức sống
Ai lạc dấu đường về gió lộng
Biết tìm đâu nấm mộ ông cha.
 
Dấu chân xưa
Bước khách mờ rêu phong cổ độ
Từ lòng đất nước sinh ra
Khách đã quên rồi một thuở…
Vị nước quê hương bây giờ nghe ngờ ngợ
Mùi gạo quê hương bây giờ nghe bỡ ngỡ
Đâu những dòng sông in bóng nước quê ta !
 
Ngõ chiều hoang khách kiếm nhà
Mênh mông nào biết đâu là quê hương
Khách còn lặng lẽ chiều sương
Biết đâu bến nước, cội nguồn là đâu !


Rồi có buổi
Khách hỏi thăm đường về hoa cỏ mọc
Lối mòn xưa
Khách còn lững thững dưới chiều xa
Người khẽ hỏi: “Ông tìm ai đấy chứ?”
Khách đáp rằng: …Vì quên mộ ông, cha!”
 
    Long Xuyên, tháng 5.2013.
 
MẶC PHƯƠNG TỬ.