Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi thầy giáo Khoa

Phạm Xuân Trường
Thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2013 8:33 PM

(Nhân ngày hiến chương các nhà giáo)

Bây giờ Khoa sống ra sao?
Lương tháng như gió... cồn cào lương tâm
Trăm nghề, có nghề mãi dâm (*)
Mãi dâm con chữ, mãi dâm chức quyền
Thân giun cam chịu bình yên
Thì đâu chuốc lấy ưu phiền vào thân
Nghề thanh cao luỵ phong trần
Cũng đành, thầy chẳng để chân vấy bùn
Đói lòng ăn trái cây sung
Họ sen, hoa súng dẫu cùng một ao
Nghìn năm sau, có thế nào?
Công hầu khanh tướng thấp cao nhờ thầy
Đạo ngày xưa, đạo hôm nay
“Tiên học lễ” để trâu cày dẫm lên
Bây giờ tất cả bằng tiền
Vì tiền mà nỡ dùng quyền giết nhau
Nghề thầy vừa quý vừa cao
Có đâu như bọn tầm phào chúng tôi
Thầy là gương, tỏ mặt người
Khi gương vẩn đục thì đời sao trong???
Dốc lòng dọn sạch rêu phong
Nên thầy vất vả long đong một đời
Cũng là nghề cả mà thôi
Nghề buôn đạo đức, nghề bồi văn chương
Từ cao sang xuống tầm thường
Cách nhau chỉ một tấc đường thầy ơi!
Tự làm cây cột chống trời
Vẫn còn thầy giáo một người như Khoa

20/11/2013
Phạm Xuân Trường


Chú thích: (*)Độc giả không quên vụ Sầm Đức Xương ở Hà Giang và vụ thi cử ở Đồi Ngô - Bắc Giang...