Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 173)

Vũ Duy Chu
Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2013 5:54 AM


( Sưu tầm & Sáng tác)

TÊN ĐƯỜNG PHỐ

Ông bố bảo thằng con học lớp 11:
- Mày có biết tác giả Hịch Tướng sĩ là ai không?
Con:
- Chịu, con không biết.
Ông bố:
- Trời ơi, một tác phẩm lừng danh Đông Tây kim cổ, một vị Tướng huyền thoại của Việt Nam, của nhân loại mà mày không biết à? Sao mày lại vừa dốt về văn, vừa ngu về lịch sử như thế? Học hành gì khốn nạn quá thể. Tác giả là Trần Hưng Đạo rõ chưa?
Thằng con vặc lại:
- Con hỏi bố, Hịch Tướng sĩ lừng danh ấy là của ông Trần Hưng Đạo anh hay của ông Trần Hưng Đạo em? Bố trả lời đi!
Ông bố quát:
- Mày im mồm. Vừa dốt vừa láo. Làm gì có hai ông Trần Hưng Đạo hả?
Thằng con lại vặc:
- Bố hỏi con, con biết hỏi ai? Có hai ông Trần Hưng Đạo, ngày nào đi làm bố chả nhìn thấy. Trên cùng một con đường thẳng tắp, đoạn từ Công viên 23.9 tới giáp mí quận 1 với quận 5 mang tên ông Trần Hưng Đạo. Ông này là anh. Đoạn còn lại chạy xuyên qua quận 5 là đường Trần Hưng Đạo B, mang tên ông em, chứ còn gì nữa…
Ông bố thở dài đánh sượt:
- Ai dạy mày thế hả trời? Tao bó tay với cái lý sự cùn của mày rồi, thằng con trời đánh kia.
Bà vợ nghe chồng nghiến quát tháo con nãy giờ bèn chạy từ dưới bếp lên:
- Ông ăn nói bỗ bã thế là xúc phạm cán bộ có chức quyền của Nhà nước đấy. Họ toàn là tiến sĩ, cử nhân ngành sử học, văn học, xã hội học nằm trong Ban nghiên cứu đặt tên đường phố của thành phố đấy. Ông liệu mà phát ngôn. Nơi này thì kẻ vẽ tên đường là Lương Như Học, nơi nọ thì vẽ là Lương Nhữ Học. Nơi thì viết tên đường là Trần Khát Chân, nơi thì viết là Trần Khắc Chân. Ông có dám khẳng định hai ông Chân này là một Chân không?
Ông chồng đuối lý, chịu không nổi đập bàn cái rầm:
- Mẹ nào con nấy, ngu toàn tập, chỉ giỏi cãi chày cãi cối.
Bà mẹ nghiến răng:
- Vâng mẹ con tôi ngu. Mà ngu thì đã sao nào? Thi đại học một ngàn điểm O môn lịch sử mà những người có trách nhiệm cao của Bộ Học bảo chẳng có gì là bất thường kia kìa. Ông giỏi thì ra Hà Nội mà kêu toáng lên đi… Ối dào ôi!
Hí…hí…hí……

Sài Gòn, 10.12.2013
( Còn tiếp)
VDC