Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Một năm bất an đã qua, mong một năm bình yên đến

Nhà văn Nguyễn Hiếu
Thứ bẩy ngày 11 tháng 1 năm 2014 6:02 AM

     Cũng như bất kì ngành, nghề nào hay bất cứ quốc gia nào mà ngay chính bản thân mỗi cá nhân khi năm cũ đã qua, năm mới đến thì đã thành một nếp hay một tập tục là nhìn lại năm cũ để hướng tới năm mới. Năm dương lịch hay có thể gọi như các nhà hạch toán là năm kế hoạch 2013 đã khép. Khi tính lại những sự kiện đã xẩy ra trong năm qua tạo ra  những dư chấn xã hội về mặt dư luận mới thấy. Năm 2013 vừa qua là một năm bất an đối với hơn 90 triệu dân Việt nam ta. Những sự kiện do thiên nhiên gây ra, những sự việc do con người tạo nên đã tạo nên một bức tranh không lấy gì làm sáng sủa nếu không nói là ảm đạm cho cuộc sống con dân nước Việt nam .
         Trước hết nói về những vụ là động trời do thiên nhiên gây ra làm tổn hại to lớn đến tính mạng, của cải vật chất.
    Sự kiện thứ nhất phải kể đến trận lũ quét kinh hoàng xẩy ra vào đêm 4/9 tại bản Can Hồ, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai đã làm cả nứơc ta kinh hoàng vì sự tàn phá khốc hại của thiên nhiên. Chỉ trong một đêm cơn lũ quét khủng khiếp đã làm chết số người kỉ lục. 25 người với 2 người bị thương. Hơn 200 con lợn, hàng nghìn gà, vịt , 50 tấn cá hồi, 30 tấn cá giống , cùng hàng trăm nóc nhà bị phá huỷ và cuốn theo dòng lũ gây thiệt hại cho HTX Can Hồ lên đến 200 tỉ. Đau xót hơn trận lũ lịch sử xẩy ra còn phá huỷ toàn bộ cơ sở trường học khiến hàng trăm cháu học sinh của trường THCS Bản Khoang không có niềm vui trong ngày khai giảng năm học mới cận kề. Chưa hết cũng trên địa bàn Huyện sa pa liền trong hai ngày 15-16/12 một trận mưa tuyết biến hàng loạt xã trong huyện như Bản Khoang, Sa Pả, Tả Phìn … giống phong cảnh châu Âuu, gây thích thú cho khách du lịch nhưng lại làm thiệt hại gần chục tỉ đồng đối với những người nông dân nghèo vừa gượng dậy sau trận lũ quét lại bị vùi rập trong tuyết lạnh. Gần 20 con trâu, bò bị chết, hàng trăm thửa hoa lan, rau cải, xu xu .. đang chuẩn bị thu hoạch để bán tết bị mất trắng vì sự tàn phá của tuyết và sương muối…
         Sự kiện thứ hai là bão lũ miền trung kéo dài, phủ rộng từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kông Tum. Mảnh đất miền trung vốn là địa bàn quen thuộc, thường xuyên xẩy ra bão lũ, nhưng vào thượng tuần tháng 10 liên tiếp hai cơn bão Wutips và ngay sau đó là bão Nari lớn xấp xỉ cơn bão Hải Yến vừa tàn phá Phi líp pin đã tràn vào. Cùng với sức gió khủng khiếp là những cơn lũ từ những hồ chứa nứơc của hàng loạt thuỷ điện thượng nguồn đã dìm hầu hết địa bàn của mấy tỉnh miền trung trong biển nứơc. 18 người chết, hơn 1000 người bị thương. Ruộng, vườn, trâu bò, gia súc và nhà cửa của người dân bị phá huỷ, cuốn trôi. Nhà trường, đường sá…bị tàn phá đưa thiệt hại do lũ bão gây ra lên đến 28000 tỉ đồng .
         Cùng với sự phá hại do thiên tai thì năm 2013 cũng có quá nhiều những sự việc do con người gây ra làm chấn động dư luận, tạo sự bất an trong xã hội.
         Ngày 12/10 vụ nổ tại xí nghiệp pháo hoa Z121 do bất cẩn trong sản xuất chẳng những làm 23 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, cơ sở của doanh nghiệp bị phá huỷ trầm trọng mà còn khiến hàng trăm nóc nhà của dân khu vực xung quanh xí nghiệp bị hư hại nặng, đời sống của hàng lọat xã của huyện Thanh Ba- Phú Thọ bị đảo lộn.
        Vụ nổ khủng khiếp ở nhà máy Z121 chưa lắng thì dư luận cả nứơc lại bùng lên vì kì án oan mười năm của ông Nguyễn Thanh Chấn tại thôn Me , xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. Ông Chấn một người dân đang sinh sống bình thường bỗng trở thành kẻ phạm tội hiếp dâm, giết người bị kết án với khung hình cao nhất nhưng vì có bố là liệt sĩ nên giảm xuống chung thân. Mặc dù ông cùng gia đình đã viết hàng trăm lá đơn chứng minh sự ngoaị phạm của mình nhưng ông Chấn chẳng không được minh oan mà còn bị tra tấn, ép cung để rồi bị giam giữ suốt mười năm chỉ đến khi Lý Văn Chung kẻ thủ phạm ra đầu thú thì ông mới được thả. Nhưng cho đến nay quyền công dân của ông vẫn chưa được phục hồi, quyền lợi chính đáng của ông chưa được đền bù. Kẻ ép cung, tra tấn ông vẫn chưa được pháp luật xử trí. Không chỉ vụ ” án oan tầy đình” của ông Chấn mà cũng tại địa bàn này 8 người bị kết tội oan trong một vụ trộm cổ vật, trong đó có nhà sư có tục danh là Phan Hữu Hùng đã chết trong thời gian bị giam.
         Rồi cũng liền trong tháng 10. Có thể coi là tháng 10 khủng khiếp của năm 2013 với hàng loạt những vụ việc tạo cơn sốc dư luận. Cơn sốc này lại càng có sức lan toả và dư chấn như một trận động đất trong tâm lý con người vì nó được xẩy ra ở ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội. Kẻ gây ra tội ác bất cộng đới thiên đó là bác sĩ áo trắng ngoại khoa của Bệnh viên Bạch Mai Nguyễn mạnh Tường. Đó là vụ án xẩy ra tại cơ sở thẩm mỹ viện có cái tên hoa mỹ, may mắn Cát Tường. Ngày 19/10 chị Lê Thị Thanh Huyền sau khi đã nộp 50 triệu đồng cho dịch vụ làm đẹp đã đến cơ sở của Nguyễn Mạnh Tường thực hiện ca hút mỡ, nâng ngực nhưng vì trình độ chuyên môn kém nên chị Huyền tử vong. Để phi tang, gã bác sĩ đồ tể này đã khai cùng đồng bọn dựng hiện trường giả, mang xác của chị Huyền ném xuống sông. Nhưng cho đến nay hơn ba tháng trôi mặc dù được gia đình và các cơ quan chức năng dầy công tìm kiếm nhưng xác của chị Huyền vẫn chưa tìm thấy. Đáng nói hơn trong quá trình tìm xác chị Huyền cơ quan chức năng còn thấy 8 thi thể có thể là nạn nhân của các vụ án.
            Sau hàng loạt vụ động trời dư luận tạm lắng xuống thì liên tục hai tháng cuối năm dư luận lại nổi sóng và bị đẩy lên đến cực điểm vì hàng loạt vụ bạo hành trẻ em tàn độc xẩy ra. Bảo mẫu ở nhà trẻ tư nhân Đinh Phương Loan( TPHCM) đánh cháu Đặng bảo Long gẫy hai chân. Ngày 17/11 tại nhà trẻ tư ở Thủ Đức bảo mẫu Hồ Ngọc Nhỡ làm cháu trai 18 tháng tuổi tử vong vì bị ả đạp chân vào ngực.  Vào giữa tháng 12 hai bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý và Nguyễn Thị Điều của nhà trẻ Phương Anh đã có những hành vi dã man như bóp cổ, dìm đầu trẻ vào nứơc, tát, bẻ tay chân các trẻ nhỏ chưa đầy hai tuổi…Không chỉ bạo hành trẻ trong các nhà trẻ tư nhân mà trong năm 2013 vừa qua hàng loạt vụ trẻ bị tử vong do tiêm vác xin cũng trở thành phổ biến tại nhiều tỉnh thành, địa phương trong cả nứơc thêm một lần khẳng định hình ảnh xấu của ngành y tế nứoc ta và làm lo ngại cho các bậc phụ huynh.
    Cuối cùng như để khép lại một năm đầy hiểm hoạ khôn lường đối với người dân nứơc ta có nguyên nhân từ thiên nhiên, từ con người bằng vụ  trường trung học sở sở Nguyễn Bỉnh Khiêm ( Dầu Tiếng- Bình Dương) tổ chức cho học sinh đi tham quan, du lịch tại bãi biển Cần Gìơ –TPHCM  ngày 29/12 thì 11 giờ 30 đã xẩy ra tai nạn đáng tiếc. 7 học sinh bị sóng biển cuốn trôi và tử nạn …Đã vang lên tiếng chuông cảnh báo bi thảm cuối cùng của năm 2013.
         Vì sao nứơc ta lại có nhiều thảm hoạ xảy ra như vậy ? Vì sao năm 2013 lại là năm có thể nói tập trung nhiều việc chấn động như vậy. Tại thiên nhiên nứơc ta khắc nghiệt. ? Đó chỉ là một phần vì thíếu gì quốc gia trên trái đất này còn khắc nghiệt hơn nứơc ta. Các nhà chuyên môn đã đánh giá. Độ khốc liệt, dữ dội của lũ và lũ quét ở nứơc ta ngày càng tăng do nạn phá rừng vô tội vạ mà dường như chưa có biện pháp hữu hiệu nào chặn lại. Vì thuỷ điện được xây dựng bừa bãi, thiếu qui hoạch. Còn nguyên nhân vì con người. Bộ máy quản lý của chúng ta quá yếu chăng ? Những văn bản luật, kể cả những chỉ thị của Thủ tướng chính phủ cũng không được thực hiện nghiêm chỉnh mà không ai bị phê phán, chịu trách nhiệm, kỉ luật, không ai mất chức. Tôi chỉ xin lấy một ví dụ nhỏ. Chỉ thị 1408 do Thủ tướng kí có hiệu lực từ 1/1/2010 ghi rõ “trong trường hợp để xẩy ra các vụ bạo hành , xâm phạm trẻ em thì trách nhiệm thuộc về lãnh đạo cao nhất của địa phương”. Nhưng ba năm qua hàng nghìn vụ bạo hành, xâm phạm trẻ con được xác định địa danh nhưng có lãnh đạo địa phương nào bị kỉ luật đâu .
          Năm 2014 đã đến, bất kì người dân nào cũng mong đây là một năm bình yên cho mình, cho người thân và đồng bào nhưng tệ nạn mất ATTP, tình hình TNGT, sự phá rừng, sự bùng nổ của thuỷ điện, sự mất an ninh, tệ trộm, cướp, ma tuý … vv và vv vẫn đang hoành hành thì liệu mong ứơc nhỏ bé đó của người dân có thực hiện được không ?
                           Ngày cuối năm 2013       
                            Nhà văn Nguyễn Hiếu