Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Xin đừng có hỏi tai sao

Cao Trần Nguyên
Thứ bẩy ngày 8 tháng 2 năm 2014 4:27 PM
  

        
tới tôi
Một năm
Khoe sang...Hòng dấu thấp hèn
Trắng-xanh bềnh bệch, đỏ-đen nhờ nhờ,

Khoe khôn ngoan, hứng dại khờ
Nếm cay, nhả ngọt, nuốt lờ lợ chua,

Khoe màn thắng, ẩn cuộc thua
Chuông rung, mõ rục, trống khua rập rình,

Khoe xinh. Xấu-dấu thường tình
Hoa khôi-chị, á hậu-mình trêu ngươi,

Khoe khóc, dấu nhẹm nụ cười
Nhạo, khinh, kể cả khi lười nhếch môi,

Khoe ngôi thứ...Chả thứ ngôi
Nụ cười thánh thiện trên môi thiên thần,

Khoe nghèo(!) Giầu-dấu xa gần
Lên tiên chới với, giáng trần chơi vơi,

Khoe lời nói thật khơi khơi
Ngẫm dòng trong đục đầy vơi khôn lường,

Khoe chữ nghĩa, dấu đời thường
Thơ-nhà phách lối, thơ-phường ghét ghen...

Một năm tường tận trắng đen
Cao sang chấp chới, thấp hèn chênh chao

Xin đừng có hỏi tai sao
Đàn trời phải đổ nốt cao mới thành!

      CTN