Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ thù tạc và thơ thù đời

Đường Văn
Thứ bẩy ngày 8 tháng 2 năm 2014 5:03 PM

Tặng VT, LD, HĐ, TC, PT, TC  và bạn bè đồng bệnh.
Xin mời cùng họa chơi!



Thù tạc đời sinh tạc thù thơ:
Ngâm nga, họa - xướng: phiếm phù phơ.
Chơi – cho – biếu – tặng… vui là chính!
Ngán  mấy Lãn già… dở… dớ… dơ!
Thơ thù tạc
– véo von ăn theo
Thù tạc đời
- tầm phào!

Ta nâng chén thù,
Mình đưa chén tạc!
Tràn sân,
               xào xạc
                            lá
                               rơi, rơi…
Đây chén băn khoăn,
Này chén mồ côi,
Chén nắng hoe hoe,
Chén mưa lành lạnh!

Thù tạc chung
một niềm vui dẫu nhỏ,
ran ran nói cười!
Thù tạc chia buồn lẻ bạn,
Xiêu lơ, ngậm ngùi!...

Thù tạc vốn tầm phào,
Thơ thù tạc véo von ăn theo.

Ai thù tạc huênh hoang, lễnh loãng?
choang choang, thi ảnh sáo mòn!
Chuyện con kiến
kết khải hoàn môn,
Chuyện con voi
thành khủng long…
đồ mã!…
Ha hả, vỗ tay!
Gác cẳng, ôm hôn,…
Lại một vòng chập cheng,
phỉnh lừa, beng beng, giả dối …
Ấy: thù tạc của bọn văn hóa lùn,
bầy cốm chanh, giàu xổi!...

Chúng ta thù tạc:
cược 100% hồn -  trí;
Hóa những dòng
quằn quại, xót thương,
Gieo những câu
hối hả giục lên đường,
Buông những âm
nẫu nà, tê tái,
Tràn những vần
ăm ắp nồng say,
Bay những lời
mơ lảng bảng mây,
Hạ những khổ
lặng câm núi Thái,
Thả những áng
bồng bềnh sương khói…
Xẻ một phần,
Đau trái tim… ngây!

Đâu thù tạc
 nhẵn nhụi, ve vuốt?
Đây tạc thù
gồ ghề đá sắc.

Đâu thù tạc
Ngất ngưởng… chém gió!
Đây tạc thù
sục sôi, đay dứt.

Thù châm - tạc khắc,
Miệng cợt đùa,
tim ứa máu,
Trong bi thiết,
ngoài tiếu ngạo …
- Thù tạc - chúng ta!

Mang mang cao vọng
Làm thơ
thù tạc mới:
Đằm sâu, sôi nổi,
Thơm lâu,
thoang thoảng hương nhài,
Tình chân,
ý thật,
Ba động
đáy lòng ai!

Nhưng…
Cuối cùng, chỉ là thứ…
Thơ chơi!
Phù phiếm!
Nổ!
Nâng lên, đặt xuống,
Rót …rồi… rót…!
lâng lâng phút chốc,
Quên
          đời buồn,
                         tình buồn
                                       tuổi buồn,
                                         …
Ôi! thơ thù tạc …
hiền lành, mộc mạc, đáng thương!
… dòng
            gọi dòng,
bài …
          nối bài,…
Thi thoảng, …
                   trót
                            ào tuôn!...
Khốn khổ!
                  Rượu nhạt nhâm nhi,
                                   còn hơn
                                               nước lã!
Những dòng thơ
Dại điên,
              ngả nghiêng,  
                                  lảo đảo,
Giấu hồn thơ
                      bơ phờ,
                                  ảo não.
Người thơ
                 nghé
                         thất thập,
khấp khểnh,
                    ngu ngơ!...

Thù tạc
             tầm phào!
Thơ thù tạc
                véo von
                            ăn theo…

Thù tạc – tâm bệnh
                                   càng nặng?!
Thù tạc thi:
                   nhập - xuất
                                    càng nhiều?!

Ối mình ơi!
cứ…
         tạc thù đi!
Rồi,
         hãy cứ…
                        thơ… đi!

Chiều - đêm  thứ hai, 17 – chiều - đêm 19 - 10 – 2011.
Đọc, sửa 4 – 2 - 2014


ĐÔI LỜI

(Sau khi đọc Thù tạc…)
Nguyễn Thế Cơ

Tưởng tào lao, lại chuyện đời!
Ngỡ như cười cợt mà lời đớn đau.
Sung với vả, lạ gì nhau!
Nén lòng, gửi gắm mấy câu thơ đùa!

Nhật Tảo,  đêm 19 – 10 – 2011. NTC