Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lời thề lá sen có nhiều bài họa kỉ lục

Nguyễn ĐăLuận
Chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2014 8:17 PM
 
 LỜI THỀ LÁ SEN
                                Nguyễn Đăng Luận
      Lá sen chưa kịp đi tu
Mà hoa cúc đã nhuộm thu óng vàng
      Yêu em mùa cốm làng Vòng
Nâng niu anh gói trong lòng lá sen
      Lời thề hôm ấy của em
Thơm như cốm ướp hương sen giữa mùa
      Không ngờ, anh thật không ngờ
Lá sen rách. Cốm bây giờ thơm đâu !
 
BÀI HỌA: CHIẾN ANH BN
      Lá sen chưa trọn kiếp tu
Mênh mang bãi cúc sắc thu trải vàng
      Hương thơm thoang thoảng cốm Vòng
Tỏa lan dìu dịu mát lòng hương sen
      Còn câu hẹn ước nơi em
Đượm màu hơn những cánh sen đầu mùa
      Làm cho anh bị bất ngờ
Những lời âu yếm bây giờ còn đâu
 
BÀI HỌA: HOÀI ANH
      Hoa sen đủng đỉnh chưa tu
Còn đua với cúc đón thu rực vàng
      Mát thơm thoang thoảng cốm Vòng
Trao em gói cốm ôm lòng hương sen
      Đã nguyền kết tóc anh, em
Quyện nhau chuối cốm ngát sen cuối mùa
      Nào ngờ ơi hỡi nào ngờ
Để sen rách lá cốm giờ hương đâu
 
BÀI HỌA: CÔNG BÌNH
      Hè tàn cuốc bỏ đi tu
Em ngồi đất hứa mơ thu mơ vàng
      Buồn nghe lá rụng lòng vòng
Giữa dòng định mênh ước lòng thơm sen
      Tim yêu thắm nhị hồn em
Quan san mấy nẻo gặp sen cuối mùa
      Kiếp mây còn dạt không ngờ
Lời thề năm ấy đến giờ bay đâu
 
BÀI HỌA: ĐẶNG CẢI QNi
      Trọn đời duyên nợ đường tu
Bầu trời thoáng đãng lá thu sắc vàng
      Đâu còn năm tháng mơ vòng
Con đường ta chọn mà lòng ngát sen
      Thôi đành dang dở tội em
Thầm thương trộm nhớ bông sen trái mùa
      Chiều buông màu tím đừng ngờ
Nỗi lòng bứt dứt từng giờ còn đâu
 
BÀI HỌA: THÁI CHI HN
      Yêu em không vào chùa tu
Đợi từ xuân ấy đến thu nhuốm vàng
      Đi lang thang, đến lòng vòng
Tìm em không thấy anh lòng hóa sen
      Hẹn câu ngày ấy là em
Anh nghe như thấy hoa sen đang mùa
      Bất ngờ anh rất bất ngờ
Chờ người chẳng đến tìm giờ em đâu?
 
BÀI HỌA: KIỀU MINH CHÚC HN
      Vì sao em phải đi tu
Để xuân héo quá cuối thu lá vàng
      Lễ dâng Phật tổ cốm Vòng
Người ngời ngời sáng trong lòng tòa sen
      Tấm khăn bọc kỹ hồn em
Vẫn hương thoang thoảng trà sen đầu mùa
      Túi anh mở khóa bất ngờ
Con chim câu trắng hỏi giờ bay đâu
 
BÀI HỌA: BÙI THỊ TRỌNG CƠ QN
      Lên chùa thanh tịnh để tu
Gặp ngay em gái sông Thu áo vàng
      Cùng em đi dạo lòng vòng
Quanh chùa nhác thấy giữa lòng hồ sen
      Sen hồng nở tựa môi em
Thơm tho cánh mỏng hoa sen trái mùa
      Một hôm ta đến bất ngờ
Sen thời vẫn đó mà giờ em đâu?
 
BÀI HỌA: NINH BÌNH DINH NB
      Sét tình mờ tỏ đường tu
Cuốn theo thảm lá mùa thu trải vàng
      Sao em cứ nói lòng vòng
Xa xôi úp mở rối lòng đan xen
      Một lời âu yếm từ em
Làm hồng đôi má cánh sen chuyển mùa
      Để anh hồi hộp nghi ngờ
Cốm xanh sen thắm hiện giờ ở đâu
 
BÀI HỌA: ĐƯỜNG KHẮC DU HT
      Làm người chớ vụng đường tu
Chớ say đen đỏ mà thu bạc vàng
      Vạn ngàn tính toán lộn vòng
Lại tham bùn thối dưới lòng đầm sen
      Nghĩa tình huynh đệ anh em
Rộn ràng như thể hoa sen được mùa
      Nắng mưa sướng khổ nào ngờ
Tương thân tương ái bao giờ khác đâu
 
BÀI HỌA: PHẠM CÔNG ĐẠT LĐ
      Lá sen đang chực chờ tu
Vội vàng hoa cúc gặp thu ánh vàng
      Yêu người mùa cốm thôn Vòng
Nhịp nhàng anh gói vào lòng lá sen
      Thề gì bữa ấy lời em
Thơm hương cốm ướp nhờ sen được mùa
      Cứ ngờ anh vẫn cứ ngờ
Lá sen rách cốm hiện giờ ở đâu
 
BÀI HỌA: TRỊNH ĐẠT HNa
      Lá sen chưa kịp rách ư
Mà nghe đây đó hương thu đổ vàng
      Ai về mua cốm làng Vòng
Cho tôi gửi chút cõi lòng tâm sen
      Lời thề đầu lưỡi của em
Tưởng như hương cốm ướp sen mấy mùa
      Khó thay đoán được chữ ngờ
Người xa cốm mốc, bao giờ, còn đâu
 
BÀI HỌA: ĐOÀN DƯ ĐIỆP QNi
      Ai đưa sen trắng vào tu
Để cho hồng thắm làm thu úa vàng
      Cốm hương toả ngát bay vòng
Nao nao trong dạ đau lòng tâm sen
      Thề rồi thoáng thấy mắt em
Ngất ngây cốm ủ cánh sen đầu mùa
      Bàng hoàng giật thót bất ngờ
Lá xanh cách biệt cốm giờ nơi đâu!
 
BÀI HỌA: NGUYỄN SỸ ĐỨC NA
      Hồ sen soi bóng thầy tu
Sân chùa lá rụng đầu thu nhuốm vàng
      Qua chùa anh phải đi vòng
Bên em còn đọng trong lòng hương sen
      Cầm tay anh lại dắt em
Ra hồ ta ngắm bông sen cuối mùa
      Em ơi anh có đâu ngờ
Sen tàn nhị rụng bây giờ còn đâu
 
BÀI HỌA: NGUYỄN VĂN ĐỨC HN
      Người đâu đẹp thế mà tu
Để ai rạo rực trăng thu úa vàng
      Tặng nhau một chút cốm vòng
Gói tình ngan ngát giữa lòng bông sen
      Trải lòng ai đến với em
Trắng trong như thể ngó sen cuối mùa
      Thu tàn đông đến bất ngờ
Gương sen tách hạt, nhị giờ còn đâu..
 
BÀI HỌA: HÀN GIANG
      Vào chùa đâu chỉ để tu
Thẩn thơ nhặt lá chiều thu úa vàng
      Bên hồ lá rụng bay vòng
Quanh cô sư trẻ thả lòng cùng sen
     Thế rồi ngày ấy bóng…em
Theo tôi canh cánh hương sen đầu mùa
      Nghi ngờ lại chuyện nghi ngờ
Hương sen chùa ấy bây giờ tìm đâu
 
BÀI HỌA: THANH HÀ
      Đời sen vương bóng chân tu
Hòa trong trời đất nắng thu trải vàng
      Tình yêu biếc mượt cốm Vòng
Thơm thơm của nếp mát lòng hương sen
      Quyện tròn trong nghĩa tình em
Hồn quê tha thiết hoa sen đón mùa
      Xa xa vạn dặm chẳng ngờ
Cốm Vòng sen ủ bấy giờ quên đâu
 
BÀI HỌA: THANH HÀ HP
      Hoa sen thơm cõi thiền tu
Cúc đua nhau nhuộm trời thu rực vàng
      Thăng Long ngon ngọt cốm Vòng
Thanh cao bởi đượm hương nồng của sen
      Bây giờ vẫn nhớ lời em
Thơm như cốm bọc lá sen cuối mùa
      Tin nhau ai học chữ ngờ
Sen tàn hương cốm thẫn thờ về đâu
 
BÀI HỌA: BẠCH HẠC
      Nặng tình nên vụng đường tu
Mưa xuân vẫn mát hơn thu nắng vàng
      Yêu em anh bước lòng vòng
Tình hào hoa mịn với lòng hồ sen
      Vì em đẹp, vì duyên em
Hớp hồn anh một đóa sen đang mùa
      Nhởn nhơ mà có đâu ngờ
Hoa sen ai hái biết giờ ngắm đâu
 
BÀI HỌA: HOÀNG HẢI HP
      Lá sen nào đã đi tu
Cớ sao cúc đã nhuộm thu sắc vàng
      Mến em đặc sản cốm Vòng
Nhẹ nhàng gói kín giữa lòng tán sen
      Lời thề ngày nọ của em
Thơm như cốm mới hương sen đầu mùa
      Nào ngờ anh thật chẳng ngờ
Lá sen cuối hạ bây giờ ngát đâu
 
BÀI HỌA: NHƯ HANH LA
      Ngắm sen nghĩ tới đường tu
Xế chiều còn thấy nắng thu nhuộm vàng
      Lá sen đem đến làng Vòng
Cốm kia được ủ trong lòng hương sen
      Dịu dàng anh dắt tay em
Cùng nhau ngắm cảnh hồ sen đang mùa
      Bông sen dịu ngát chẳng ngờ
Hòa vào cốm mới bao giờ, từ đâu
 
BÀI HỌA: HÀ HẠNH
      Bởi vì anh vụng đường tu
Muộn màng lỡ để mùa thu úa vàng
      Cái đêm trăng ấy thôn Vòng
Cốm xanh em gói giữa lòng lá sen
      Thế rồi đứng lặng bên em
Nghe chày giã nhịp theo sen vào mùa
      Ai dè nào đến bất ngờ
Hương bay cùng gió biết giờ nơi đâu
 
BÀI HỌA: VẠN HOA HN
      Sáo diều vọng tiếng tu tu
Ao sen thơm ngát, mùa thu nắng vàng
      Xin anh đừng hỏi lòng vòng
Để cho êm dịu cõi lòng hoa sen
      Gói quà anh gửi tặng em
Hồng tươi sắc thắm như sen được mùa
      Tin nhau xin chớ có ngờ
Hương sen quyện cốm đến giờ, quên đâu ?
BÀI HỌA: QUAN HOÀI NĐ
      Tu sao cho trọn thì tu
Để cho hoa cúc mùa thu ánh vàng
      Từ trong hương vị cốm Vòng
Nặng trong ngó ý tơ lòng với sen
      Tình chung gửi gắm về em
Gói vào trong chiếc lá sen đầu mùa
      Dù như lá rách khôn ngờ
Vẫn thơm ngon cốm bao giờ kém đâu
 
BÀI HỌA: NGUYỄN THANH HOÀNG
      Hoa sen sao cứ phải tu
Sao không cùng cúc mùa thu mơ vàng
      Trời xanh lộng sắc cung vòng
Kết thành mộng đẹp chung lòng cúc sen
      Dáng sen cúc, bóng hình em
Hương thơm nồng thắm cúc sen được mùa
      Thật tình anh chẳng có ngờ
Cúc sen còn đó sao giờ em đâu ?
 
BÀI HỌA: NGUYỄN THANH HOÀNG
      Chùa nào đón nhận em tu
Khi cây hết lá, lá thu hết vàng
      Cuộc đời đưa đẩy lòng vòng
Phải chăng em cũng nỗi lòng hoa sen
      Tên sen lại cũng là em
Cả đời anh vẫn thơm sen suốt mùa
      Dòng đời ai biết chữ ngờ
Hương sen em thật để giờ nơi đâu
 
BÀI HỌA: VẠN HỘI HD
      Kiếp này đã vụng đường tu
Hồng tai chín đỏ mùa thu lá vàng
      Tìm em anh phải đi vòng
Qua đầu làng thấy ấm lòng hương sen
      Nhọc nhằn chẳng quản vì em
Lửa tình đã bén vì quen giữa mùa
      Yêu em thật sự không ngờ
Mất em anh biết bây giờ tìm đâu
 
BÀI HỌA: QUẢNG HUỆ
      Chắc xưa ta rộng đường tu
Tiếng yêu lay động trời thu hanh vàng
      Luân hồi sau trước quay vòng
Ta em Trời đặt vào lòng hoa sen
      Nguyện tình mãi mãi bên em
Một đời tinh khiết như sen đầu mùa
      Nhân gian đầy chuyện bất ngờ
Sen kia bùn vấy bao giờ vì đâu ?
 
BÀI HỌA: HOÀNG NGỌC KHÁNG LĐ
      Hoa Đại về chùa để tu
Cúc, quỳ vội vã vào thu nhuộm vàng
      Dòng sông khi lượn khi vòng
Ao làng đang thắm hương lòng ngát sen
      Chia tay ngày ấy cùng em
Cũng vào độ nở hồng sen rộ mùa
      Mấy ai học được chữ ngờ
Cái ao đã lấp sen giờ còn đâu
 
BÀI HỌA: TẠ QUỐC KHÁNH NB
      Lỡ duyên tìm đến kiếp tu
Xuân chưa hé nụ lá thu đã vàng
      Yêu đương là khúc đường vòng
Bùn ai làm vướng bận lòng ngó sen
      Thế là anh đã mất em
Ngẩn ngơ với chút hương sen cuối mùa
      Tình ta tan vỡ, ai ngờ
Để cho lá rách hoa mờ còn đâu
 
BÀI HỌA: PHẠM VĂN KIÊN HNa
      Từ lâu tôi đã như tu
Không ở chùa lại giống sư áo vàng
      Thích chuối tiêu chấm cốm Vòng
Thấy cô hàng cốm đem lòng yêu sen
      Sao đáng yêu thế cô em
Khiến tôi thèm được ăn nem trái mùa
      Tim tôi rạo rực bất ngờ
Lòng xuân thổn thức mong chờ đâu đâu
 
BÀI HỌA: ĐỖ LẪM HN
      Ở đời chịu khó mà tu
Lá bàng rơi xuống mùa thu nắng vàng
      Yêu nhau không phải lòng vòng
Tình ta thắm đượm nỗi lòng hương sen
      Anh đi để đến chỗ em
Cùng nhau thưởng thức hoa sen cuối mùa
      Anh đây thật thấy bất ngờ
Chúng mình đã chọn những giờ đi đâu
 
BÀI HỌA: NGÔ THỊ LẬP BN
      Uyên ương hẹn ước cùng tu
Xuân qua, hè tới, sang thu ánh vàng
      Tu từ trong hạt cốm Vòng
Tay tiên ấp ủ mềm lòng cánh sen
      Nặng lòng ước nguyện với em
Hương tình, hương cốm, hương sen được mùa
      Thế thời thay đổi bất ngờ
Thay thành biệt thự, cốm giờ nơi đâu !
 
BÀI HỌA: TRẦN XUÂN LỊCH HP
      Giận tôi em đã vào tu
Mãi trong Đà Lạt có khu chùa vàng
      Đường mòn lên xuống lượn vòng
Đầm khô lá héo chỉ còn thân sen
      Trèo đèo lội suối tìm em
Đã bao ngày tháng nên quên cả mùa
      Tưởng rằng giận chút ai ngờ
Em đi xuống tóc vào chùa bỏ tôi
 
BÀI HỌA: LÊ KHÁNH LUẬN
      Nên thân phải biết tìm tu
Sạch trong đừng để mưa thu nhuộm vàng
      Gió xoay cuốn lá theo vòng
Lật tung mùa cốm bạc lòng với sen
      Dạ quân tử ấy tình em
Trắng hồng đẹp cánh hoa sen đang mùa
      Ô hay, anh có đâu ngờ
Hoa năm xưa, bướm bây giờ về đâu
 
BÀI HỌA: HỮU LỮNG QNi
      Ngập ngừng người định vào tu
Ngôi chùa tịch mịch sắc thu nhuốm vàng
      Cách xa một đoạn đường vòng
Chưa sang bên ấy nặng lòng vì sen
      Bao nhiêu nguyện ước cùng em
Đơm hương trong gió vị sen đầu mùa
      Trái tim thổn thức nào ngờ
Cánh hoa tơi tả biết giờ nơi đâu
 
BÀI HỌA: NGUYỄN ĐỨC LƯU QNi
      Mặt hồ sen lặng đường tu
Heo may gọi cúc hòa thu thắm vàng
      Thương người lắm nhớ cốm Vòng
Ấp ôm sắc nước gửi lòng hương sen
      Nặng sâu nhớ mãi lời em
Cốm còn thơm ngát hương sen vào mùa
      Tình đời lắm cái đâu ngờ
Lá bọc sen úa hỏi giờ hương đâu
 
BÀI HỌA: NGUYỄN VIẾT MY VP
      Em tôi xuống tóc để tu
Giữa đêm trăng khuyết bến thu võ vàng
      Thèm ăn một chút cốm Vòng
Gói cả hương đất thơm lòng tâm sen
      Bồi hồi lại nghĩ đến em
Cứ như số phận hương sen cuối mùa
      Xa rồi lần ấy đâu ngờ
Tìm sao cho thấy em giờ nơi đâu
 
BÀI HỌA: NGUYỄN VIẾT MY VP
      Kiếp này chưa vẹn đường tu
Thì về ngồi ngắm chiều thu úa vàng
      Đợi em ở quãng đường vòng
Hiu hiu gió thổi ngập lòng hương sen
      Thoảng nghe trong gió tiếng em
Có cả vị đậm tâm sen ngày mùa
      Tim anh thổn thức bất ngờ
Vu vơ nào biết hiện giờ em đâu
 
BÀI HỌA: MINH NGỌC HP
      Chợt đi lại gặp thầy tu
Mắt buồn rười rượi mùa thu lá vàng
      Nhớ ai chân bước lòng vòng
Tây Hồ chan chứa tình nồng cùng sen
      Ngát thơm hoa cũng như em
Tỏa hương quyến rũ mùi sen giao mùa
      Anh đâu có học chữ ngờ
Say sưa hoài niệm đến giờ còn đâu
 
BÀI HỌA: LANG NGUYÊN
      Lên chùa công quả chân tu
Về nhà để trễ màu thu lá vàng
      Ruộng trong lúa trổ cong vòng
Vườn ngoài lá rụng trong lòng cánh sen
      Nhớ lời anh hẹn cùng em
Đem trà dâng lễ đem sen vụ mùa
      Bao giờ, đừng hẹn bao giờ
Lòng thành kính Phật chẳng giờ uổng đâu
 
BÀI HỌA: DUY NINH HN
      Hoa hồng đã vội đi tu
Để cho con bướm đợi thu chiều vàng
      Tìm hoa anh dạo một vòng
Ngẩn ngơ không gặp chạnh lòng bông sen
      Quên lời thệ ước hỡi em
Thôi thì yêu lấy nàng Sen cuối mùa
      Hương thơm anh quá bất ngờ
Duyên tình đã bén còn chờ gì đâu
 
BÀI HỌA: PHẠM PHÍ
      Ở đời ba bảy đường tu
Lá xanh rồi lại để thu nhuộm vàng
      Tình ta theo gió bay vòng
Miên man đem ướp vào lòng bông sen
      Bao lời thủ thỉ bên em
Tỏa bay hương cốm đượm sen gọi mùa
      Ai hay lại có bất ngờ
Bỗng dưng gương vỡ nay giờ tìm đâu
 
BÀI HỌA: PHẠM NGỌC PHU NB
      Yêu anh em bảo thầy tu
Nam thanh ngượng với trăng thu ánh vàng
      Lá sen dành dụm cốm Vòng
Em trao hương cốm nức lòng hương sen
      Nồng nàn âu yếm cùng em
Ngọt ngào cốm đã ướp sen vào mùa
      Cốm thơm, thơm đến bất ngờ
Thầy tu ngây ngất hồn giờ nơi đâu
 
BÀI HỌA: NGUYỄN ĐÌNH QUẾ HN
      Chè sen uống ly đừng tu
Mứt sen tươi sắc mùa thu lá vàng
      Mời em, em cứ lòng vòng
Tặng em quà mứt gói lòng lá sen
      Mấy lần đi chơi cùng em
Bơi thuyền lướt trên hồ sen cuối mùa
      Hiểu em anh chẳng nghi ngờ
Yêu nhau thì cưới đừng chờ ở đâu
 
BÀI HỌA: TRẦN TRỌNG SAY
      Đời sen chưa toại đường tu
Nhưng sen thơm ngát đầu thu sắc vàng
      Là sen gói cốm thôn Vòng
Vị thơm cốm quyện vào lòng hương sen
      Câu thề còn nhớ không em
Giữ tình ta cốm thơm sen đầu mùa
      Lời thề gió thoảng đâu ngờ
Bởi lá sen rách cốm giờ hương đâu
 
BÀI HỌA: HUỲNH NGỌC SƠN
      Đời sen đã vào chùa tu
Dù hồng hay trắng muôn thu nhị vàng
      Sớm trưa mưa nắng quay vòng
Hương đưa ngào ngạt từ lòng hoa sen
      Phải tình người đã yêu em
Bởi duyên trong trắng đời sen đẹp mùa
      Nào ngờ ai đã phải ngờ
Gió đưa hương nhị bao giờ phai đâu
 
BÀI HỌA: BÙI ĐỨC TÂM QNi
      Ta lên vãn cảnh thiền tu
Đường đi trải cả mùa thu lá vàng
      Em say lầu cáp lượn vòng
Cùng anh vượt áng mây lồng tháp sen
      Cầu nguyền trước phủ cùng em
Ngát hương tỏa sắc như sen đầu mùa
      Tình yêu chợt đến chẳng ngờ
Sang mùa sen cốm bấy giờ biết đâu
 
BÀI HỌA: NGỌC THẠCH NB
      Sen còn chưa đến chùa tu
Vội chi cúc đã chào thu trải vàng
      Lá sen mà gói cốm Vòng
Ngạt ngào nghe dậy nức lòng hương sen
      Tiếng rao ngọt lịm lời em
Thoảng hương cốm ngát vị sen gọi mùa
      Thế mà nào có ai ngờ
Cốm sen hòa quyện nay giờ ở đâu
 
BÀI HỌA: QUANG TÂN BĐ
      Nhiệm màu vẫy gợi đường tu
Màu sen hè rực chuyển thu đượm vàng
      Tham quan đền điện lượn vòng
Phía sang bước đội bóng lồng hồ sen
      Áo lam e ấp dáng em
Phất lời hẹn trước nén tin cuối mùa
      Ta như là kẻ bất ngờ
Lá sen che mảnh tim hờ vì đâu
 
BÀI HỌA: HỒ XUÂN THIÊM HP
      Hết thời sen chẳng chịu tu
Khiến cho cúc sớm vào thu kém vàng
      Nhớ xưa một bọc cốm Vòng
Trà thơm ướp kỹ giữa lòng hoa sen
      Ngày nào anh đã cùng em
Lên thuyền dạo cảnh đầm sen được mùa
      Thế mà nay thật không ngờ
Sen tàn còn đó cốm giờ nơi đâu
 
BÀI HỌA: LÊ THÌN TN
      Cõi tình còn hẹp đường tu
Chông chênh để bóng trăng thu úa vàng
      Lối xưa anh vẫn đi vòng
Nhìn nhau tưởng đã ấm lòng hương sen
      Tim anh trao gửi về em
Tình ta đẹp tựa đoá sen đầu mùa
      Nhân duyên nào có ai ngờ
Người xưa, cảnh cũ biết giờ ở đâu?
 
BÀI HỌA: VŨ VĂN THUẬT BN
      Xác ve rồi vẫn còn tu
Heo may ấp ủ lá thu thêm vàng
      Thương cô em bán cốm Vòng
Hương thơm cốm mới phải lòng hương sen
      Phút giây hò hẹn cùng em:
Ta xe duyên thắm khi sen được mùa
      Trời sui đất khiến nào ngờ
Cốm Vòng còn đó, em giờ nơi đâu ?
 
BÀI HỌA: DIỆU THỦY
      Kiếp này ai khéo đường tu
Thảnh thơi như ánh trăng thu dát vàng
      Xe con ngày dạo mấy vòng
Du sơn ngoạn thủy sóng lòng duềnh sen
      Vụng tu thua chị kém em
Chân bùn tay lấm lo sen mất mùa
      Quanh năm tất bật còn ngờ
Thiếu ăn thiếu mặc biết giờ mượn đâu.
 
BÀI HỌA: VŨ THỦY
      Hoa sen chửa đến chùa tu
Mà nghe trong gió rừng thu đổ vàng
      Hương thu thơm quyện cốm Vòng
Gom bao kỷ niệm tấm lòng của sen
      Cái chiều anh dạo cùng em
Cốm xanh thấm đậm tình sen bao mùa
      Nào ai học hết chữ ngờ
Sen tàn cốm hết tình giờ còn đâu
 
BÀI HỌA: TRẦN QUANG TIẾN TN
      Hận tình xuống tóc đi tu
Cảnh chùa chuông mõ chiều thu lá vàng
      Tay nâng chuỗi hạt lần vòng
Dõi theo Bồ Tát tọa lòng đài sen
      Cầu trời Phật độ cho em
Suốt đời thanh bạch như sen bốn mùa
      Dẫu rằng chuyện lạ bất ngờ
Tình trong cay đắng bây giờ còn đâu
 
BÀI HỌA: VÕ TOÁN HN
      Đem sen đi cắm đường tu
Đã nghe gió gọi trời thu mây vàng
      Phải đi qua quãng đường vòng
Để mua gói cốm nghe lòng ướp sen
      Tay cầm gói cốm tìm em
Đầm quê ngan ngát mùi sen đương mùa
      Lời thề hôm ấy chẳng ngờ
Sen thì rách lá, cốm giờ còn đâu!
 
BÀI HỌA: THÂN THANH TRÚC BĐ
      Đời người bể khổ lo tu
Bỏ ngay ô trượt tiếp thu đạo vàng
      Công danh tựa cái cầu vòng
Như chùm khúc xạ lộng màu đài sen
      Bây giờ anh đã cùng em
Quy y lễ Phật đản sanh giao mùa
      Áo lam ngoan đạo mà ngờ
Tâm trung thư thái vật vờ còn đâu
 
BÀI HỌA: TRỊNH TUÂN TN
      Còi tàu vồn vã tu tu
Về quê giữa buổi ngày thu nắng vàng
      Sân ga hành khách khép vòng
Vui ngày khấp khởi trong lòng đan xen
      Kia rồi bóng dáng cô em
Trên tay cầm đóa hoa sen cuối mùa
      Ơi em đừng có vực ngờ
Yêu em anh ngóng từng giờ... chứ đâu.
 
BÀI HỌA: VŨ ANH TUẤN QNi
      Vào chùa đâu gặp chân tu
Ngày dài tháng rộng mùa thu nắng vàng
      Lên chùa cô gái cốm Vòng
Thầy tu mê mẩn mở lòng ngó sen
      Đôi mắt lúng liếng cô em
Tóc hương bồ kết bốc lên đầu mùa
      Có thầy sư bác bất ngờ
Duyên tình bén lửa bao giờ biết đâu
 
BÀI HỌA: LÊ THANH TÙNG
      Ngôi đền chưa kịp trùng tu
Chưa vào ngày hội lá thu nhuốm vàng
      Nhớ em rảo bước mấy vòng
Hoa thơm ngào ngạt mà lòng nhớ sen
      Những lần tâm sự cùng em
Thêu trong gối chiếc bông sen đầu mùa
      Bao nhiêu kỷ niệm nào ngờ
Tan trong mây khói hiện giờ ở đâu
 
BÀI HỌA: TƯỜNG VĂN HP
      Dại gì mà lại đi tu
Đời buồn như thể lá thu úa vàng
      Cổng chùa quanh quẩn lòng vòng
Ngày đông tháng giá lạnh lòng hồ sen
      Quạnh hiu bóp nát đời em
Mặt hoa tàn tạ lá sen cuối mùa
      Gặp em anh có đâu ngờ
Xót bông hồng bạch hương giờ còn đâu
 
BÀI HỌA: HẢI YẾN HN
       Lên chùa thấy mấy thầy tu
Tìm sen giữa nắng mùa thu vội vàng
      Hà Thành nổi tiếng cốm vòng
Yêu hương sen đến cháy lòng với sen
      Lá sen gói cốm gửi em
Giữ hương anh phải tìm sen trái mùa
      Lạc vần ép buộc bất ngờ
Hỡi người tri kỷ bây giờ ở đâu?
 
BÀI HỌA: NGỌC YẾN
      Hương thơm tỏa ngát chốn tu
Hoa sen vẫn nở khi thu lá vàng
      Bốn mùa thời tiết xoay vòng
Sắc hoa mãi thắm giữa lòng hồ sen
      Hồn hoa cười nói với em
Cứ vui tận hưởng hương sen bốn mùa
      Giúp người chẳng có gì ngờ
Lá, thân, tim, hạt đến giờ lạ đâu