Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ca dao cổ tân trang

Vũ Xuân Tửu
Thứ bẩy ngày 15 tháng 3 năm 2014 7:13 PM


- Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu... kéo cày.

- Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa thì về.

- Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại dễ dồn lên xe.

- Đời cha ăn mặn
Đời con còn ăn mặn hơn.

- Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người mà khác hội thường lườm lẫn nhau.

- Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
Bến thì định bụng cuối năm dựng cầu.

- Thức lâu mới biết đem dài
Ở lâu mới biết lòng người có mang.

- Ở nhà nhất mẹ nhì con
Ra đường khối kẻ vẫn còn trông theo.

- Mang chuông đi đấm nước người
Có kêu thì ở nước ngoài định cư.

- Gà què ăn quẩn cối xay
Hát đi hát lại là turn revert

- Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cây rút tiền.

- Biết thì thưa thốt
Không biết thì biểu quyết giơ tay.

- Thương nhau củ ấu cũng tròn
Không thương thì bảo vẫn còn chờ trên.

- Văn hay chẳng luận đọc dài
Vừa mở đầu bài đã ngáp ngủ luôn.

- Đời người có một gang tay
Ai hay ngủ ngày chứng tỏ thức khuya.

- Trong đầm gì đẹp bằng sen
Ngoài đầm một đống bùn đen lù lù.

- Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm, cướp ngày cả giặc lẫn quan.

                   - Kim vàng ai nỡ uốn câu

          Người khôn ai dại đi câu bằng vàng.

 

                   - Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn

          Lại chẳng mất tiền mặc giá điện tăng

                   Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng

          Mỗi khi cúp điện nhăn răng cả làng.

 

                   - Trăm năm bia đá thì mòn

          Nghìn năm bia miệng chẳng còn cái răng.

 

                   - Hòn đất mà biết nói năng

          Thì thày địa lý sẽ làm thông ngôn.

 

                   - Cô kia tóc bỏ đuôi chồn

          Nắm đuôi giật lại hỏi... nón cô đâu?

 

                   - Còn duyên kẻ đón người đưa

          Hết duyên lại phải đi đưa đón người.

 

                   - Chém cha cái kiếp má đào

          Cởi ra rồi chẳng buộc vào... eo ôi!

 

                   - Dòng sông bên lở bên bồi

          Tứ bề cùng lở, thôi rồi Lượm ơi.

 

                   - Hai người đánh một

                   Ba người cùng đau.

                  

                   - Nực cười châu chấu đá xe

          Đá ngã thằng lái, lên xe mà ngồi.

 

                   - Trâu ta ăn cỏ đồng ta

          Ăn hết cỏ là mời cả lên mâm.

 

                   - Ở hiền thì lại gặp lành

          Những người nhân đức lại thường bị oan.

 

                   - Giàu nhà kho

                   No nhà bếp

                   Chóng chết quản voi

                   Dễ toi cầm bút.

 

                   - Chim khôn thì khôn cả lông

          Văn hay hay cả chỗ không viết gì.

 

                   - Vàng tâm xuống nước vẫn tươi

          Blog lâm nạn thì ngồi nhà lao.

 

                   - Chớ thấy sóng cả mà lo

          Sóng mà to quá chui vô tàu ngầm.

 

                   - Cá lên khỏi nước cá khô

          Con gái lõa lồ là loại Hot girl.

 

 

          Thành phố Tuyên Quang, 14/3/2014

          VXT