Trang chủ » Tin văn và...

TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG THẬT LÀ TÌNH NGHĨA

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 25 tháng 7 năm 2009 9:49 PM
 
Ban biên tập Tạp chí Sông Hương đã đến bên sông Hồng để gặp gỡ cộng tác viên dất Hà Thành. Vào hồi 16 giờ chiều nay (25-7) tại 197  Âu Cơ đã có cuộc hội tụ các văn sĩ Hà Thành rất tình nghĩa và ấm áp. Cuộc hội tụ mà có lẽ nhiều báo chí mơ ước cũng khó lòng có được. Đó là các nhà văn giáo sư Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Đăng Mạnh, Phong Lê, Trần Đình Sử, đó là các nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Lập, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Huy Thiệp, Hoàng Minh Tường, Minh Chuyên, Lại Nguyên Ân, Phạm Xuân Nguyên, Hoàng Cát, Lê Huy Quang, Trần Quang Đạo, Trần Phương Trà, Phan Huyền Thư, Bảo Sinh, Lương Bích Ngọc và tất nhiên cả Trần Nhương… và khá nhiều cộng tác viên khác.
  Cũng tại cuộc họp mặt này nhà văn Nguyễn Khắc Thạch chính thức chuyển giao cho người kế vị TBT Sông Hương, nhà thơ Hạ Nguyên (Hồ Đăng Thanh Ngọc).
  Mặc dù nhà hàng rất nóng, trời lại mưa to nhưng các cộng tác viên đã đến đông đủ. Điều đó nói lên lòng yêu mến Tạp chí Sông Hương. Nhiều năm nay Tạp chí Sông Hương vẫn giữ được cốt cách xứ Huế và bản ngã Sông Hương. Các cộng tác viên đã chúc mừng Tạp chí Sông Hương sẽ luôn luôn giữ được cốt cách tao nhã, lịch lãm và bản lĩnh.
  Sau vụ“Hồi ký”, GS, nhà văn Nguyễn Đăng Mạnh vẫn phong độ. Khi ông bước vào mọi người đón ông với lòng ngưỡng mộ. Dù “Hồi ký” có chuyện này chuyên kia nhưng đấy là lời nói thật..
  Khi chia tay có một cặp kính lão của ai bỏ quên, người đẹp Khánh Phương cầm hộ. Xin quý vị nào là chủ nhân hãy đến Khánh Phương chuộc lại..
  Trannhuong.com xin giới thiệu vài kiểu ảnh chụp vội tại cuộc gặp gỡ
 
 Chủ mới của Sông Hương Thanh Ngọc có lời
 
 
 
Nguyễn Đăng Mạnh và Nguyễn Huy Thiệp
 
 
Nụ cười Trần Đình Sử
 
 
Nguyễn Khắc Thạch
 
 
Hoàng Cát và Trần Phương Trà
 
 
Nguyễn Quang Lập và Lương Bích Ngọc lườm tình
 
 
Lê Huy Quang nghĩ ngợi