Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nợ công và gánh nặng trên vai đại biểu Quốc hội

Nguyễn Khắc Phê
Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 1:43 PM


Trước thềm kỳ họp Quốc hội lần này, báo "Tuổi trẻ" (TT) có sáng kiến cho đưng loạt bài Nhà Quốc hội “Trời tròn đất vuông”; nhờ đó, dân chúng được chiêm ngưỡng phần nào công trình “có một không hai” để sánh cùng nhà Quốc hội các nước. Bây giờ, khi tòa nhà đã hoàn thành, nói chuyện “nên hay không nên” và cả sự bình phẩm này nọ, có lẽ không ích gì. Chỉ cầu mong công trình được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn “G7” quốc tế sẽ trường tồn trên khu đất vàng lịch sử Thăng Long-Hà Nội, chứ không xảy ra những sự cố nứt lún như con đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai vừa khánh thành hay như không ít các công trình hoành tráng trên đất nước ta trong những năm qua.
Có điều, đọc con số gần 7.000 tỷ đồng bỏ ra xây công trình này, chúng ta không thể không nghĩ đến khoản nợ xấu và nợ công khổng lồ đang là gánh nặng không chỉ có thể làm “nứt lún” một công trình mà cả nền kinh tế đất nước. Riêng 7000 tỷ đồng xây nhà Quốc hội, quy số tròn cho dễ tính, có thể nói mỗi đại biểu Quốc hội đang gánh trên vai 10 tỷ đồng nợ công, số tiền đủ xây 10 trường học trên những vùng cao xa xôi. Số tiền này lớn hay nhỏ, tùy thuộc vai trò, tác dụng của mỗi vị đại biểu đã đảm nhận trọng trách trước toàn dân. Nếu các vị đại biểu xứng đáng là thành viên của cơ quan thực sự “có quyền lực cao nhất nước”, kịp thời đề xướng những cải cách thể chế hợp với xu thế thời đại, ngăn chặn những đề án làm nghèo, làm hại đất nước, thì con số 7000 tỷ, hay 10 tỷ không lớn vì số tiền làm lợi từ những quyết sách đúng đắn của Quốc hội lớn hơn nhiều. Có thể lấy một ví dụ gần và đơn giản: Ví như Quốc hội ra nghị quyết: trong tình hình nợ xấu và nợ công đến mức nguy hiểm, tuyệt đối cấm bất cứ cơ quan nào xây trụ sở mới, thì ngân sách sẽ dễ dàng có thêm hàng ngàn tỷ. Có thể nói như vậy, vì chỉ một công trình “hoành tráng”, chỉ ở một tỉnh là Hậu Giang, Trụ sở làm việc và hội trường của Tỉnh ủy vừa xây xong, đã ngốn 370 tỷ đồng và họ đang còn đòi tăng thêm 5 tỷ (TT. ngày 19/10), làm như tiền tỷ kiếm dễ hơn gom lá trên rừng Trường Sơn! Ôi chao! Nếu như tỉnh nào, huyện nào cũng “thi đua” noi gương xây trụ sở Đảng “hoành tráng” như Hậu Giang thì cái gánh nợ công chắc chắn đè sụm cả đất nước! Xin đừng coi là sự cường điệu. Cái “mốt” bày vẽ ra dự án mới, càng hoành tráng càng tốt, vốn là “bệnh” rất dễ lây trong nhiều năm qua. Cũng dễ hiểu thôi, người “vẽ” những công trình hoành tráng ấy có mất gì; mà ngược lại, càng “hoành tráng”, khoản “lại quả” càng bẫm! Chỉ xin dẫn ra một việc, để thấy Quốc hội, nếu thực sự (xin được nhấn mạnh “thực sự”) là cơ quan quyền lực cao nhất nước, các đại biểu chỉ đặt Tổ Quốc và lợi ích của nhân dân lên trên hết, chỉ làm theo nguyện vọng của người CHỦ là nhân dân, thì còn làm được nhiều việc hữu ích lớn hơn nhiều.
Còn ngược lại, nếu đại biểu quốc hội dự họp chỉ để “pháp chế hóa” các nghị quyết hay chỉ thị đã có sẵn thì con số vừa nêu sẽ là một sự lãng phí khủng khiếp.
Hy vọng kỳ họp Quốc hội trong tòa nhà mới sẽ có nhiều đổi mới, đề ra được nhiều quyết sách mới làm lợi cho dân, cho nước, xứng đáng với sự trông đợi của toàn dân.