Trang chủ » Tin văn và...

Viếng nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 20 tháng 12 năm 2014 8:30 AM





Con trai nhà văn Bùi Ngọc Tấn cám ơn đoàn nhà văn



Hơn 9 giờ sáng nay, Hội Nhà văn Việt Nam cử nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó chủ tịch, nhà thơ Nguyễn Hoa Trưởng ban Hội viên đi Hải Phòng viếng nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Tôi đi cùng và nhà văn Bích Ngân từ Sài Gòn ra nhập vào đoàn,

Sắp đến Hải Phòng thì điện thoại nhà văn Đinh Thường gọi nói đón các anh ăn cơm vì đến trưa rôi. Gặp nhau tại cầu vượt Lạch Tray rồi vào một quán lẩu cua. Bích Ngân dân Sì Gòn khen ngon tấm tắc.

Sau đó nhà văn Đinh thường đi xe máy dẫn xe chúng tôi đến phố Thiên Lôi, quận Lê Chân. Hải Phòng thật độc đáo có sông Lấp, Cát Cụt, Cát Dài, Bến Bính..Đố Sơn… còn cả phố Thiên Lôi. Không biết vì sao lại có cái tên lạ thế ? Vừa đến số nhà 300, chúng tôi thấy khá nhiều các anh công an đứng hai bên đầu cầu nhỏ dẫn vào con ngõ 30. Dọc ngõ khá nhiều nhân viên bảo vệ khu phố. Thật bất ngờ, một nhà văn mà được lãnh đạo và các cơ quan chức năng Hải Phòng quan tâm, giúp đỡ đảm bảo an toàn trật tự cho tang lễ nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Thấy nói nhà văn Nguyên Ngọc đã vào viếng, vòng hoa không có băng ghi gì cả.

Dọc con ngõ xe máy xếp dài, vòng hoa nối nhau hàng 100 mét. Xúc động lắm vì bao người thương nhớ nhà văn. Tôi liếc qua thấy nhiều vòng hoa của các cơ quan Hải Phòng, báo Tiền Phong, Hội Văn nghệ, Hội Nhà văn Hải Phòng. Nhà văn Đinh Thường cho chúng tôi biết đoàn của Ban Tuyên giáo thành ủy HP cũng đã đến viếng.

Lễ viếng mới bắt đầu lúc 10 giờ sang mà cuối trua khi chúng tôi đến hoa viếng đã nỗi dài con ngõ 30. Nhà văn của “Chuyện kể năm 2000”, “Biển và chim bói cá”…ra đi khiến chúng ta mất mát quá lớn. Một nhà văn bầm dập nhưng vẫn kiên cường sang tạo vì con người. Tôi nghĩ “chuyện kể năm 2000” đến năm 5000 người ta vẫn đọc như một chuyện cổ tích.

Lễ nghi tang lễ theo nhà Phật, một màu vàng rực nắng suốt con ngõ. Trên bàn thờ đèn hoa sen, tượng Phật linh thiêng sáng lung linh bên chân dung anh Bùi Ngọc Tấn. Anh bình thản nhìn bà con bạn bè như một người đã làm xong mọi việc để ra đi.

Hôm 12-12 vừa rồi anh Hoàng Quốc Hải, Hoàng Minh Tường, Bùi Kim Anh và tôi đã kịp xuống thăm anh. Anh vui và tỉnh táo chuyện trò với mọi người. Cứ nghĩ anh nấn ná để đón mùa xuân Ất Mùi. Không ngờ anh vội về trời khi đang mùa đông khắc nghiệt…


Theo ý nguyện của Anh và gia đình, tang lễ không cậy nhờ Hội Nhà Văn Việt Nam, Hội Văn nghệ HP hay bất cứ một tổ chức nào. Gia đình dòng họ và bè bạn đứng ra tổ chức. Cho đến phút ra đi anh Bùi Ngọc Tấn cũng biết lựa chon đúng.


Vĩnh biệt Anh ! Anh an nghỉ cõi Trời, cõi Phật thanh thản vì cuộc đời Anh trầm luân, vất vả đến đáy kiếp người…!

Trần Nhương và nhà văn Bích Ngân trước bản cáo phó