Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LẠM BÀN NHÂN CHAI RƯỢU…TIẾN VUA

Vũ Hiển
Thứ bẩy ngày 24 tháng 4 năm 2010 3:03 PM

       Mấy hôm nay, trái tim cả nước ( và cả bà con ngưòi Việt trên khắp địa cầu ) tất thảy đều rung lên cùng một nhịp hướng về Ngày giỗ Tổ Hùng Vương . “ Cây có cội, nước có nguồn ” . Đạo lý làm con dân của một Đất nước, Dân tộc với bốn ngàn năm Lịch sử luôn  thôi thúc, nhắc nhở triệu người như một hướng về nguồn cội, hướng về Đất Tổ Hùng Vương trong những ngày này để tỏ lòng tôn kính và hứa hẹn những điều tốt đẹp cho đất
nước, cho dòng tộc, gia đình và bản thân .
     Với tấm lòng thành kính và biết ơn , tất thảy người dân Việt ai ai cũng muốn thể hiện
tấm lòng mình với Tổ Tiên , với Quê hương, Đất nước .  Người còn khó khăn chưa có điều kiện kinh tế thì tổ chức hành hương về Đất Tổ dẫu chỉ để chiêm bái nơi thờ tự các Vua Hùng với ba nén nhang thơm tỏ lòng thành kính . Người có điều kiện thì dâng lên lễ vật, hương hoa…Thiết nghĩ tất thảy đều đáng quý, đáng trân trọng lắm thay !...
 
     Dư luận mấy hôm nay có đôi lời bàn về  Chai rượu  “ Kỷ lục Thế giới ” của một Công ty dâng lên Lễ hội Đền Hùng . Ý chính của tác giả là chỉ nên dâng lên những sán vật của địa phương mang đậm hương vị, mầu sắc dân tộc, do chính bàn tay của con dân Đất Việt
làm ra và dâng lên thì mới đáng quý . Không nên dùng các phẩm vật vay mượn, lai căng
của nước ngoài…(?) 
 
     Thứ nữa là phải xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim yêu nước và lòng tự hào dân tộc được gửi gắm trong những sản vật mà chính tay mình làm ra để dâng lên Tổ tiên, ông bà chứ khôngAaanr dấu đằng sau một sự tính toán lợi ích riêng tư, cục bộ nào.
     Thiết nghĩ, vào những dịp Lễ trọng như Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kể cả những ngày
lễ, ngày cúng giỗ ông, bà, cha mẹ…thì người Việt mình luôn có ý thức, luôn coi trọng việc dâng lễ vật . Cái gì có ý nghĩa, những vật phẩm phải được chọn lọc vừa mang được bản sắc địa phương, dân tộc và thanh khiết nhất, mặc dù ai cũng biết chẳng có Tổ tiên, ông bà nào thụ hưởng những vật phẩm đó . Nhưng tất thảy chẳng ai dám đơn sai, lừa lọc
trong việc thờ cúng thiêng liêng mang đầy ý nghĩa tâm linh này .
     Ví như, có kẻ nào đó có sự toan tính, lợi dụng dịp này để trục lợi cho cá nhân hay quảng bá cho đơn vị mình chắc chắn họ sẽ  gặt hái  sự trừng phạt của chính lương tâm họ  như các Cụ ta đã có câu : “Ở hiền gặp lành - Độc canh phải tội “!...
     Đó là điều không trước thì sau khó tránh khỏi !...
.
24-4-2010
VH