Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHO ÔNG VỀ VỚI CÕI THƠ

Phạm Xuân Trường
Thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2010 8:03 PM
 (Nén hương dâng hồn thi sĩ Hoàng Cầm)
 
Chỉ vì chiếc "Lá Diêu Bông"
Bao nhiêu trai trẻ cất công đi tìm
Họ thành bia đá lặng im
Thời tôi chẳng thiếu trái tim dại khờ
Chết mà chưa hết ngây thơ
Ván bài"Tam Cúc" lập lờ trắng đen
Sĩ, tượng, pháo, mã đi đêm
Tốt đen gặp nước đè lên xe điều
Cả tin là bệnh của yêu
Từ Hải chết dưới chân Kiều... còn ông
Diêu bông ơi hỡi diêu bông
(Dãi thây trăm họ làm công một người)
Sông Đuống nghèn nghẹn dòng trôi
Chở bao nhiêu kiếp vào nơi địa đàng
Trần Dần, Phùng Quán, Hữu Loan
Phù Thăng, Lê Đạt...nỗi oan một đời
Cưỡi mây ngũ sắc rong chơi
Các ông có gặp được người: giết thơ
Cái gì rồi chẳng vi vô
Con thuyền định mệnh đến bờ chiêm bao
Đêm qua đổ trận mưa rào
Ông Hoàng cưỡi hạc bay vào hư vô
Chở ông về với cõi thơ
Trần gian mấy chiếc bơ vơ lá vàng
Câu thơ thay một nén nhang
Từ nơi biển mặn ngổn ngang sóng đời.
10/5/2010