Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GỬI CÁC CHIẾN HỮU CỜ -TỜ-VỜ (CTV) CỦA TN.COM

Tô Hoàng
Thứ bẩy ngày 5 tháng 6 năm 2010 6:24 AM
 
Các chiến hữu hãy tìm đọc ngay báo “ Sài gòn tiếp thị”, báo “ Tuổi trẻ “ số ra sáng nay 4 tháng 6 để thấy một chuyện “ dộng trời”: Mổ mong sáng mắt , té ra mù liền !
  Số là thế này: Từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 5 năm 2010 vừa qua có tổng cộng 22 ca bị nhiễm trùng sau mổ phaco ( chữa bệnh đục thủy tinh thể ) tại Bệnh viện mắt TP Hồ Chí Minh. Nhiều bệnh nhân sau mổ, mắt sáng bừng được một hai ngày, sau “tối thui không nom thấy gì cả”. Qua phát hiện, tìm ra nguyên nhân các bệnh nhân mổ mắt bị viêm mủ nội nhãn do nhiễm vi trùng Pseudomonas ( trực trùng mủ xanh) trong chất nhuộm màu ( chất giúp phẫu thuật viên nhìn thấy rõ hơn các bộ phận trong mắt. Theo các bác sỹ của Bệnh viện mắt cho biết, chất nhuộm màu này mua của nước ngòai và đã dùng 10 năm nay chưa từng gây ra việc nhiễm trùng như vậy.
 Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo việc này với Bộ Y tế và UBND T.P. Hiện Bệnh viện đang tìm cách cứu chữa những bệnh nhân bị nhiễm trùng.
 Xin được nhấn nhá đôi chút : Bệnh viện mắt TP HCM là bệnh viện chuyên chữa trị các bệnh về mắt không chỉ lớn nhất thành phố này mà còn là dơn vị chữa chạy về mắt lớn nhất của tất cả các tỉnh Nam Bộ. Bà bác sỹ Lâm Kim Phụng-Phó Giám đốc của Bệnh viện cho biết, trong trường hợp không thể phục hồi thị lực ( tức bệnh nhân bị mù vĩnh viễn sau mổ ), bệnh  viện sẽ có trách nhiệm và xem xét để trả lại tiền phẫu thuật cho bệnh nhân ( khỏang 3 đến 5 triệu đồng). Bệnh nhân cứ chịu “ tối thui “ như vậy để chờ bồi thường (và từ nay trở đi sẽ sống trong bóng tối) “khi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ”(!?)
 Các chiến hữu Cờ-Tờ-Vờ của TN.com ơi ! Xem chừng đại bộ phận các bác cũng bước vào cái tuổi phải mổ phaco rồi ! Cẩn thận điều nghiên cho kỹ trước khi bước vào bất cứ một bệnh viện mắt nào nhé ! (Đặc biệt là bác nhà thơ Bùi Hòang Tám vừa gây sửng sốt và xúc động cho cả nước với niềm vui quá lớn, cả khi bác chia tay với vợ cũ lẫn khi bác nhận về nàng vợ mới). Vì nếu hai con mắt của các chiến hữu sau ca phẫu thuật bỗng dựng “ tối thui” , thử hỏi làm sao các bác còn đủ tinh tường, sáng suốt theo dõi tiếp vụ đường sắt cao  tốc, vụ quy họach lại Thủ đô Hà nội và nhiều nhiều vụ “hot” khác đã, đang và sẽ xẩy ra?  
Đừng nghĩ tôi quá lo xa. Chào thân mến !