Trang chủ » Tin văn và...

VẪN MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN

Trần Nhương
Thứ hai ngày 31 tháng 1 năm 2011 1:53 PM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TNc: Sáng nay tôi chụp hai tấm ảnh này của hai đơn vị chữ nghĩa đầy mình, một là trường Đại học Thủy Lợi, một là trường PTCS Tam Khương, cả hai đều thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Nội dung hoàn toàn giống nhau làm tôi ngờ rằng đây là khẩu hiệu được Hà Nội chỉ thị thực hiện chăng ?
  Nhớ Tết năm ngoái báo giấy, báo mạng bàn mãi về Mừng Đảng, mừng xuân.... Nhà báo lão thành Hữu Thọ phải dẫn ra chỉ thị của Ban Tư tưởng Văn hóa TƯ (nay là Ban Tuyên giáo) năm 2000 đã chỉ thị không được để Mừng Đảng trước mừng nhân dân đất nước.
  Vậy mà năm nay Hà Nội vẫn chơi kiểu cũ, không chịu thực hiện chỉ thị từ lâu rồi. Viết như thế này rất hại cho Đảng. Đảng là con của Dân tộc, con của Đất nước Việt Nam. Đảng ta luôn khiêm nhường, giản dị, ở trong dân sao họ cứ tâng Đảng lên trên tất cả. Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau...Còn nội dung khẩu hiệu thì vừa không hay vừa cũ mòn sáo rỗng...Tôi đề nghị các chuyên gia hãy nghiên cứu để mỗi năm chúng ta có một khẩu như một mục tiêu phấn đấu, như một lời chúc phúc tốt lành cho năm mới. Nếu cứ Mừng thế này thì oải lám