Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHIỀU ĐẾN THĂM ANH

Chu Thị Linh Quang
Thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2011 8:20 PM

            Kính dâng hương hồn anh cùng đồng đội
   
     Em đến rồi, không nhận ra em sao ?
    Chiếc nón trắng còn đây,
    Chiếc khăn hồng còn đó,
    Và bài thơ dang dở :" Đợi anh về ..."
    Nón trắng ơi, nói gì cùng em ?
    Cái buổi trưa nắng trung du rười rượi,
    Trên đồi Cao hai đứa che chung chiếc nón,
    Dưới kia sông Tích lặng lờ trôi ...
    Khăn hông ơi nói gì với em ?
    Cái đêm sao trời rơi ướt đẫm má chúng mình
    " Một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực "
    ..Tiếng anh cười trong tiếng đoàn tàu đi về phía Nam ...
    Ôi bài thơ, xanh màu xanh dang dở
    Còn nhức nhối chiều mưa  đơn vị tân binh hành quân qua thị xã ,
    Em gọi tên anh ,
    Tiếng em chạy dài theo anh ,hòa vào gió , vào mưa , chạy dài theo
    đoàn quân vô tận màu xanh ....
    điệp điệp, trùng trùng ...màu xanh ra trận ...
                            *    *    *
......Em ngẳng nhìn bát nhang bùng cháy,
      Nâng bát nước chè tươi trao anh
      Sóng sánh cả mây trời ...
 
2007 - Viết  trước nấm mộ tượng trưng của anh .