Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BIẾT ĐỦ VÀ "VỪA ĐỦ"

Dương Đức Quảng
Thứ sáu ngày 27 tháng 1 năm 2012 8:50 AM

Mồng 1 Tết Nhâm Thìn tôi nhận được tin nhắn chúc Tết của Triệu Phong (nhà thơ Trương Nguyên Việt, Châu La Việt) từ thành phố Hồ Chí Minh: “Chúc anh và gia đình một năm mới: Vừa đủ tiền bạc để gia đình sung túc; Vừa đủ hạnh phúc để tâm hồn luôn ngọt ngào; Vừa đủ ồn ào để thấy đời không lặng lẽ; Vừa đủ sức khỏe để có thể rong chơi; Vừa đủ thành thơi để thấy mình thực sự sống; Vừa đủ hy vọng để giữ mãi niềm tin; Vừa đủ tự tin để là người luôn đi trước; Vừa đủ hài hước để cuộc sống đáng yêu hơn…”. Có thể nói đây là một "lời chúc Tết như thơ" có ý nghĩa nhất, hay nhất mà tôi nhận được trong mấy ngày Tết.
Tôi “copy” lời chúc Tết này gửi cho một vài người bạn mà tôi quý mến với lời thưa rằng tôi mượn lời chúc của một người bạn, chứ không phải là của tôi để không …vi phạm bản quyền tác giả!
Nhận được lời chúc Tết này, nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương, ông bạn “già nhưng rất trẻ” đã nhắn lại cho tôi hai chữ: “Rất hay!”.
Đọc mấy câu chúc Tết của Triệu Phong tôi nghĩ nếu ai có được mấy thứ “vừa đủ” ấy thì thật là hạnh phúc.
Nhưng có lẽ trên đời này mấy ai có được diễm phúc như thế. Bởi vì thế nào là đủ, là “vừa đủ” không phải ai cũng hiểu giống nhau, hành xử như nhau. Đối với người này kiếm được tiền để có được hai bữa cơm no mỗi ngày đã là đủ, “vừa đủ”, thậm chí là quá đủ. Nhưng đối với người khác thi cao lương, mỹ vị, ô tô, nhà lầu chưa được coi là đủ, “vừa đủ”. Họ còn muốn có tàu bay riêng, du thuyền riêng, khu nghỉ mát riêng. Không biết thế nào mới là đủ!
Con người ta ai cũng có khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp. Khát vọng, đó chính là động lực cho sự phát triển. Nếu không có khát vọng thì cuộc sống và xã hội không thể tiến lên. Khát vọng làm giầu chính đáng bằng tài năng và trí tuệ của mình là điều rất đáng trân trọng, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay.
Song con người đâu chỉ có khát vọng mà còn có cả tham vọng. Chính sự tham vọng này đã làm cho nhiều người mê muội, không biết thế nào là đủ, là "vừa đủ". Không chỉ có thế, họ hành xử không theo luật pháp, trở thành những con người độc ác. Tham vọng làm giầu khác hẳn khát vọng làm giầu. Tham vọng làm giầu thường là mù quáng, “làm giầu bằng mọi giá”, đã khiến không ít người trở thành kẻ cướp, không chỉ cướp tiền của mà nhiều khi đã cướp đi cả mạng sống của người khác để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Buồn thay, cái tham vọng làm giầu mù quáng ấy hiện nay không phải là điều hiếm thấy.
Song, biết đủ, biết thế nào là “vừa đủ tiền bạc để gia đình sung túc” cũng rất dễ dẫn tới sự tự bằng lòng với những gì mình có, triệt tiêu đi khát vọng vươn tới làm giầu chính đáng, điều rất cần cho sự phát triển xã hội hiện nay. Vì thế biết đủ, biết thế nào là “vừa đủ” để không tự thỏa mãn, không đánh mất đi khát vọng làm giầu, khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp hơn, không bị chính điều tự thỏa mãn ấy níu chân mình lại và nhấn chìm mình trong ảo tưởng của sự đủ đầy mới là điều đáng nói.
Biết đủ, biết thế nào là “vừa đủ” cũng giống như cái phanh của chiếc xe máy, xe ô tô đang chạy trên con đường cuộc sống, hãm bớt sự tham, sân, si của mình, để tâm hồn mình luôn thanh thản, ngọt ngào, đời mình không lặng lẽ, để thấy mình đang thực sự sống. Và, điều quan trọng hơn là mình có đủ sức khỏe và sự hài hước "vừa đủ" để có thể rong chơi cùng bè bạn và để thấy cuộc sống đáng yêu hơn trong những ngày còn lại trên thế gian này!
Xin cám ơn lời chúc Tết, chúc Xuân của Triệu Phong – Trương Nguyên Việt.
Mùng 4 Tết Nhâm Thìn