Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thà vỡ sớm còn hơn

Vũ Quốc Túy
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012 6:39 PM

Cô Lí Toét bức xúc nói với anh Xã Xệ
- Em chỉ mong những đập thủy điện nào chất lượng kém thì vỡ tan ra hàng loạt để dân mình đỡ phải lo!
- Cô nói chi kì vậy, có điên không đấy? Đang yên đang lành lại mong tai họa ập xuống đầu dân mình là sao? Những công trình xây dựng chi phí vào đó hàng trăm tỷ chứ đâu phải ít ỏi gì.
- Như anh thấy đó. Các đập thủy điện như những quả bom nổ chậm đang treo lơ lửng trên đầu dân mình, chả biết nó sẽ nổ lúc nào. Nào là Sông Tranh 2 đã rò rỉ lại còn gây dư chấn động đất.  ĐakRông 3 đã vỡ lanh tanh bành, rồi mới đây ĐakMê 3 cũng vỡ gây chấn động dư luận. Cái nào vỡ thì vỡ sớm đi chứ đừng để sau khi vận hành chưa bao lâu thì vỡ bung bét gây tai họa nghiêm trọng, thảm khốc không thể lường hết được.
- Cô nói như đùa! Tiền nhà nước đầu tư ra xây đập thủy điện chứ có phải vỏ hến nhà cô đâu mà muốn vứt đi thì vứt, muốn để thì để.
- Chẳng ai muốn vứt đi, nhưng cái kiểu làm ăn được chăng hay chớ, làm cho có công trình để còn xà xẻo ăn bớt nguyên vật liệu… có thể đã trở thành bệnh dịch. Đó là chưa kể đến chuyện làm thủy điện chỉ là cái cớ để phá rừng đầu nguồn. Sau khi đã khai thác hết gỗ quý hiếm thì dự án cứ để “treo” đó, hoặc có làm nhưng chất lượng chẳng ra gì, người không hủy dự án thì công trình “tự hủy”.
- Cô này suy diễn hơi… quá đáng, nhưng xem ra có vẻ …lô-gic đấy!
- Chả thế mà vừa mới đây đập thủy điện Đak Mê 3 tỉnh KonTum dài 80 mét chưa kịp đưa vào sử dụng, một chiếc xe ben chỉ va chạm khẽ (bằng chứng là chiếc xe chỉ bị móp méo chút ít) con đập đã bị đổ vỡ tan tành tới 60 mét. Công trình có giá chi phí tới 200 tỷ chứ ít đâu. Người ta nhìn thấy ruột đập phát lộ toàn đất đá sỏi cát. Lẽ ra nó phải là bê tông mác cao với lõi thép dầy đúng với tiêu chuẩn kĩ thuật được thiết kế chứ!
- Hóa ra vỡ đập thủy điện ĐakMê 3 sớm thế lại …tốt.
- Tốt quá chứ sao! Không có việc chiếc xe ben vô tình va phải làm vỡ đập thì không biết tai họa sẽ đổ vào đầu người dân thế nào nếu con đập được đưa vào vận hành, sử dụng.
- Vậy có nên bắt tội cái xe ben ấy không nhỉ?
- Có khi phải cảm ơn và…khen thưởng nó vì đã có công khui ra những tiêu cực, làm ăn gian dối… ở công trình này ấy chứ!