Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 102)

Vũ Duy Chu
Thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2013 9:55 PM

( Sưu tầm & Sáng tác)

MÁY GỌT VỎ KHOAI TÂY

Cứ 2 năm một lần, Hiệp hội Những người yêu công việc nội trợ thế giới lại tổ chức triển lãm thiết bị dụng cụ nhà bếp mới nhất, hiện đại nhất. Năm nay Hiệp hội tổ chức triển lãm tại Na Uy gồm 150 nước tham dự, với hàng nghìn thiết bị dụng cụ, đáp ứng mọi nhu cầu nội trợ cầu kỳ, phức tạp nhất. Vương quốc DRAGONFLY( Dịch sang tiếng Việt là Vương quốc Chuồn chuồn, chứ không phải Vương quốc Rồng bay) lần đầu tiên có mặt đã gây sốc cho công chúng với MÁY GỌT VỎ KHOAI TÂY DÙNG NĂNG LƯỢNG ÁNH SÁNG
Máy là một cái thùng sắt tây to tướng, sơn tĩnh điện màu trắng. Mặt trước của máy dập nổi một chú chuồn chuồn đang bay vút lên, hai chân chuồn quặp chặt dòng chữ MADE IN DRAGONFLY cũng dập nổi, trông hao hao một cái máy giặt lồng đứng. Mặt phía trên có một khoảng lõm lớn xuống thùng máy, giống như miệng phễu, để người ta bỏ những củ khoai tây vào cho máy gọt vỏ. Khi chuẩn bị bỏ khoai tây vào, người ta chỉ cần vỗ nhẹ lên nắp máy, chỗ in hình bàn tay màu đỏ, báo cho máy chuẩn bị vận hành…
Sau khi tất cả quan khách nhìn chằm chằm vào máy, cô hướng dẫn viên xinh đẹp, tà áo dài thướt tha, giới thiệu bằng tiếng Anh, giọng rất xúc động:
- Thưa quý bà, quý ông! DRAGONFLY là cường quốc của những tìm tòi sáng tạo độc đáo. Sự sáng tạo được chia làm hai cấp. Cấp I là sáng tạo của các Bộ, Cục, Vụ, Viện do Nhà nước quản lí. Cấp II là sáng tạo mày mò, tự phát của những người nông dân vì nhu cầu bức xúc của công việc hàng ngày. Ví dụ, người nông dân của chúng tôi đã tự chế ra máy xáng cạp, máy cày, máy bừa, máy gieo hạt, máy cấy, máy gặt, máy sấy lương thực… Người làm vườn tự chế ra máy tưới cây, máy hái và rang xay cà phê, máy tách hạt bắp, đậu phộng. Người chăn nuôi tự chế ra máy bắt muỗi cho trâu bò, máy ấp trứng vịt, máy đuổi chuột… Ở làng quê, người đi đường chế ra cầu treo thay cho cầu khỉ. Ở thành thị người đi đường chế ra máy hút đinh. Thợ sửa xe máy vỉa hè sửa sai cho các hãng sản xuất xe máy Honda, Suzuki, Yamaha… bằng cách tạo ra một bộ chế hoà khí tiêu thụ ít xăng hơn…
- Thưa quý bà, quý ông!
Còn đây là cái máy gọt vỏ khoai tây do VITHIKETHIBINHABE( VIỆN THIẾT KẾ THIẾT BỊ NHÀ BẾP) thuộc Bộ X của DRAGONFLY sáng chế. Máy có thể gọt được đủ các loại khoai tây to nhất, nhỏ nhất, bẹo hình bẹo dạng nhất, méo mó, lồi lõm, co quắp nhất mà không một máy nào trên thế giới có thể gọt sạch nổi…
Nói rồi cô hướng dẫn viên nhặt từ trong rổ một củ khoai tây to tướng, cực kỳ dị dạng giơ lên cho quan khách chứng kiến. Cô vỗ nhẹ lên nắp máy rồi thả củ khoai vào máy. Mọi người hồi hộp theo dõi. Chỉ mấy giây đồng hồ. Xoạch! Củ khoai trắng tươi, không một tí vỏ, dù nhỏ bằng sợi tóc còn sót lại, rơi xuống khay đựng vừa tự động bật mở phía dưới máy. Nhiều người dụi dụi mắt. Oa! Không thể tin được! Những tràng pháo tay vang rền.
Một ông Tây xáp lại gần cô hướng dẫn viên rồi nhanh tay bê nguyên rổ khoai tây đổ ụp vào máy. Máy rùng lên một chút. Bỗng một tiếng quát rất to từ trong máy phát ra:
- Mẹ đứa nào đổ nguyên cả rổ khoai lên đầu bố thế? Bố gọt kịp thế đ…nào được!
Mọi người giật mình cùng ồ lên kinh ngạc và thán phục:
- Wow! Máy nói được cả tiếng người!
              Hí…hí…hí…

Sài Gòn, Mùng 7 Tết Quý Tị, 2013
( Còn tiếp)
VDC