Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (Kì 107)

Vũ Duy chu
Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2013 4:05 PM


(Sưu tầm & sáng tác)

CÒN TỒ LẮM, KHỜ LẮM

Hai bà phụ huynh rất thân nhau có con học cùng lớp phổ thông cơ sở. Bà B có con gái yếu môn toán nói với bà A có con trai giỏi môn này:
- Chị, hay là em nhờ thằng con chị kèm cặp môn toán cho con bé nhà em với. Mỗi tuần hai buổi chiều chúng không có lịch học thêm thì em đưa cháu sang nhà chị được không? Nhưng mà chị ạ, em cứ ngài ngại là, chả gì chúng nó cũng… phổng phao rồi…
Bà A nhanh nhẩu:
- Dào ơi, lo gì em. Thằng bé nhà chị chỉ được cái mã dềnh dàng thế thôi chứ tồ lắm, khờ lắm, toàn xem truyện tranh, giành ăn với em không được còn dỗi kia kìa. Gớm, nó chẳng biết chuyện….người lớn gì sất cả đâu. Hí…hí…

***

Bữa nay bà B đến đón con gái sớm hơn mọi khi. Bà ngồi hàn huyên với bà A dưới phòng khách:
- Con bé nhà em có làm phiền gì chị không? Nó có chịu khó học không hay lại buôn dưa lê hết buổi hả chị?
Cô bé nghe mẹ hỏi thế liền thò cổ xuống phòng khách oang oang:
- Ối giời ơi, bạn ấy khoá môi con liên tục, thở còn không được, dưa lê dưa chuột cái gì?

HỎI ĐƯỜNG

 Một thanh niên Hà Nội quạu bạn ở tỉnh khác đến chơi:
    - Ông đi kiểu… đ… gì mà 5, 6 cây số, hơn cả tiếng đồng hồ mới tới đây là thế nào, hử?
Bạn tỉnh:
- Ối giời! Tôi vừa đi vừa phải hỏi đường. Mẹ kiếp! Tôi hỏi đường, có người chẳng thèm mở miệng, chỉ phảy tay sang phải, sang trái. Có người phất tay lên phía trước. Có người hất hàm ngược lên. Có người cộc lốc: Thẳng! … Chẳng biết đường nào mà lần…
Bạn Hà Nội càng quạu:
- Ông ngu lâu. Ông phải hỏi mấy thằng xe ôm chứ. Phố xá chỗ đ… nào mà chả có xe ôm. Chỉ mấy thằng này mới thạo đường. Hỏi mấy thằng linh tinh mất lịch sự ở vỉa hè làm đ… gì cho tanh mồm, mất công. Bọn nó có biết đường cũng đ… chỉ cho ông đâu. Khốn nạn lắm!...

Hà Nội, 22.3.2013
VDC
( Còn tiếp)