Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Xin đừng ngẫu hứng lịch sử

Hoàng Quảng Uyên
Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2013 6:04 AM

Tiếng nói nhà văn

Lán Nà Lừa (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) là nơi chủ tịch Hồ Chí Minh ở từ cuối tháng 5 đến ngày 22-08-1945, trực tiếp lãnh đạo tổng khởi nghĩa tháng Tám. Đó là địa danh lịch sử quá nổi tiếng cho nên “ nghe tin” tỉnh Tuyên Quang có ý định “ cải tên” thành lán Nà Nưa (Nà Nưa tiếng Tày có nghĩa là ruộng trên) thì rất nhiều người sửng sốt! Năm 2012 tôi đến Tuyên Quang “ xin hỏi” : “ tại sao lại đổi tên?”. Không ai muốn trả lời! Tháng 3-2013 tôi lại đến Tuyên Quang để tìm câu trả lời nhưng Tuyên Quang không “vào tai”. Tôi bèn lên thẳng lán Nà Lừa thì thấy tấm bia ghi danh mới lán Nà Nưa đã được gắn vào căn lán xưa Bác Hồ ở! Hỏi cán bộ và nhân dân địa phương, ai cũng “ bức xúc” : “ Từ Nà Nưa chưa hề có ở đây, đề nghị cấp trên trả lại tên lán Nà Lừa cho địa danh này”.
Tôi nghĩ việc “cải chính”  lịch sử nếu thấy cần và đúng thì nên làm. Trong “ vụ việc”  Nà Lừa biến thành Nà Nưa, chưa nói tới việc đổi tên đúng hay sai (Tôi có một bài phản biện đầy đủ về vấn đề này, xin không trình bày ở đây.) Nhưng rõ ràng “cách thức” đổi tên là chưa hợp lẽ, chưa có sự đồng thuận “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Làm như thế là cưỡng bức lịch sử, khiến cho dân chỉ biết lắc đầu ngao ngán!
Tôi cho rằng, động cơ đổi tên là hoàn toàn trong sáng nhưng không thể hành xử một cách ngẫu hứng như vậy được. Đề nghị tỉnh Tuyên Quang công khai việc đổi tên ở mấy điểm quan trọng sau: 1-Lý do đổi tên? 2- Nội dung cơ sở luận giải việc đổi tên? 3- Văn bản quyết định đổi tên?! Theo đúng “quy trình” pháp luật hiện hành

Hãy để lịch sử trong sáng như…lịch sử./.